Thứ Năm, 09/07/2009 - 10:08

Một cặp song sinh cùng bị ung thư vú
(Dân trí) - Khi Leigh Baker (Minehead, Somerset, Anh) bị chẩn đoán mắc ung thư vú ở tuổi 25 thì chỉ 6 tuần sau đó, cô được biết người chị em song sinh với mình, Nicola, cũng đang mang trong người căn bệnh này.

Leigh được chẩn đoán có 1 khối u ở ngực trái lần đầu vào tháng 1 năm 2007. Ban đầu, bác sĩ nói rằng không có gì đáng phả lo lắng nhưng 1 tháng sau đó, khi tới gặp bác sĩ khác tại bệnh viện Musgrove Park Hospital (Taunton), họ đã đề nghị cô tới bệnh viện để kiểm tra. Do chưa tới 30 tuổi nên cuộc hẹn này đã được hoãn lại tới 3 tháng sau đó.

 

Và lúc này, các bác sĩ thông báo khối u trong ngực cô đang di căn. Leigh đã bật khóc khi nghe thông báo này.

 

“Bác sĩ nói với tôi rằng tôi đã bị ung thư giai đoạn 3, giai đoạn phác tác và không những thế, nó đã di căn tới hạch nách. Nếu tôi được phát hiện sớm ngay khi khối u còn nhỏ thì có thể bệnh đã không tới mức này”, Leigh nhớ lại.

 

Cô đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật, dùng hóa trị liệu và các bác sĩ khuyên cô nên bảo người chị em song sinh của mình đi kiểm tra.

 

Thật sốc là kết quả cho thấy Nicola cũng có khối u ác tính ở bên ngực trái nhưng phát hiện sớm, ở giai đoạn đầu nên chưa bị di căn. Nicola cũng phải phẫu thuật nhưng không cần hóa trị.

 

Lester Barr, chuyên gia phẫu thuật của TT Ngăn ngừa ung thư vú (Manchester), nói: “Chúng tôi đã từng biết tới những cặp song sinh cùng bị ung thư vú nhưng chưa bao giờ thấy trường hợp nào cùng bị một lúc như thế này”.

 

Hiện cả 2 chị em đều đã khỏi bệnh mặc dù còn tới 5 năm nữa để chắc chắn rằng bệnh không tái phát.

 

Hiện cả 2 chị em đã lập gia đình, Nicola có một cô con gái 7 tháng kháu khỉnh còn Leigh thì đang mang bầu ở tháng thứ 8.

 

Nhân Hà

Theo Dailymail