(Dân trí) - Đó là thông điệp mà Viện Huyết học và Truyền máu TƯ, chương trình “Giọt máu yêu thương” muốn gửi đến toàn thể cộng đồng hãy chung tay giúp sức cho những bệnh nhân máu khó đông.
Tốp ca tuyên truyền viên Hiến máu nhân đạo Thành phố Hà Nội
Chương trình được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội vào lúc 10h ngày 5/4/2009 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
“Giọt máu yêu thương” là tên chiến dịch vận động hiến máu nhân đạo và gây Quỹ hỗ trợ những bệnh nhân rối loạn đông máu do di truyền.
Chương trình không chỉ tạo diễn đàn giữa người bệnh nhận máu với người hiến máu mà Ban tổ chức đã mạnh dạn đưa vào một nội dung đặc biệt, đó là phát động quyên góp ủng hộ những bệnh nhân máu khó đông.
Họ không chỉ suốt đời cần máu và chế phẩm máu mà còn cần sự chia sẻ vật chất lẫn tình cảm để có thể có được những đơn vị chế phẩm máu cho cấp cứu.
Em Cao Thanh Lịch, học sinh lớp 10T2, Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội là một tấm gương giàu nghị lực vượt lên nỗi đau về bệnh tật. Bệnh máu khó đông khiến em phải nhập viện mỗi tuần một lần để truyền máu. Nhưng em vẫn cố gắng vươn lên học giỏi, giành nhiều thành tích trong học tập.
Anh Nguyễn Duy Cảnh, Bí thư Đoàn Phường Giáp Bát, hiện là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ hiến máu dự bị Thành phố Hà Nội, người đang giữ kỷ lục 21 lần hiến máu, xúc động nói: “Nhìn những bệnh nhân máu khó đông tôi thực sự cảm động, muốn góp sức mình giúp đỡ họ qua cơn hiểm nghèo và nghị lực hơn trong cuộc sống”.
Trước đó, tại khuôn viên bên ngoài Nhà hát lớn Hà Nội, hoạt động hiến máu tình nguyện vẫn diễn ra sôi nổi với sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng.

Tấp nập bàn đăng ký hiến máu
Anh Lê Đức Hiệp, hiện đang công tác tại Công ty Sơn Hà chia sẻ: “Tôi muốn tham gia hiến máu từ lâu nhưng do điều kiện công việc và chưa có cơ hội nên chưa thực hiện được. Mới đây, qua một người bạn, tôi nghe nói có tổ chức hiến máu tại Nhà hát lớn nên tôi đến tham gia”.
Nếu như những năm trước, những người tham gia hiến máu chủ yếu là học sinh, sinh viên (hơn 70%) thì năm 2009, số người hiến máu của các ngành nghề cũng được bổ sung: Học sinh, sinh viên 80%, công nhân 5%, công nhân viên chức nhà nước 5%, lực lượng vũ trang 10%.
Ngày bình thường, số lượng máu thu được khoảng 30 - 40 đơn vị máu. Riêng ngày 14/2, tại Lễ hội Xuân hồng số lượng máu thu được tăng gấp nhiều lần, khoảng 4.186 đơn vị máu. Dự kiến ngày hôm nay, số lượng máu do các tình nguyện viên cung cấp xấp xỉ 200 đơn vị máu. Ngày hôm qua, tại Bệnh viện 19/8, gần 300 học viên của Học viện cảnh sát, Trung cấp An Ninh… tham gia hiến máu.
Năm 2008, theo số liệu thống kê của Viện Huyết học và Truyền máu TƯ, cả nước thu gom được 564.401 đơn vị máu. Nhìn lại những năm qua, cũng có thể thấy nhiều hoạt động sáng tạo và hiệu quả cao cho phong trào hiến máu tình nguyện như các chiến dịch truyền thông huy động người hiến máu, Lễ hội Xuân hồng, những ngày hiến máu kỷ lục, Ngày chủ nhật Đỏ, Hành trình trái tim Việt Nam, Festival Trái tim nhân ái…
Nguyễn Thị Đoá - Nguyễn Thị Thúy