Thứ Sáu, 04/04/2008 - 09:38

Một xóm nhỏ có đến 20 người chết vì ung thư
(Dân Trí) - Theo thống kê, trong xóm chỉ có vài chục nóc nhà nhưng thời gian qua đã có 20 người đã bị chết bị căn bệnh ung thư quái ác. Đó là xóm Đồn của thôn An Đông, xã Bình Giang (huyện Thăng Bình).

Có gia đình có đến 4 người ra đi do căn bệnh ung thư như gia đình bà Nguyễn Thị Liên (gồm mẹ chồng, chồng, em chồng và cô ruột). Tương tự, gia đình ông Võ Thảng có 3 người, hay gia đình anh Vương Đán  bên cạnh cũng có 2 người thân  bị mất do căn bệnh quái ác này.

 

Có một điều trùng hợp là hầu hết những người bị chết đều do ung thư đường ruột và ung thư máu.

 

Theo người dân địa phương, gọi là xóm Đồn vì trước đây có đồn đóng quân của Mỹ vào năm 1969. Sau 1975, người dân xung quanh đến làm nhà sinh sống. Vì vậy, người dân cho rằng, nhiều khả năng một số hóa chất của Mỹ đã nhiễm vào đất và nguồn nước tại đây nên gây căn bệnh ung thư (người dân dùng nước giếng đào).

 

Hiện người dân xóm Đồn, làng An Đông vô cùng hoang mang và rất mong các cơ quan chức năng tìm câu trả lời.

 

Tường Vy