Thứ Hai, 04/06/2007 - 10:24
Gãy tay vì...bóng bay
Vì bất cẩn, đứa con trai 6 tuổi của chị T làm quả bóng bay tuột ra khỏi tay. Bóng bay lên che khuất tầm nhìn, chị T bối rối nên bị ngã xe máy khiến cậu con trai bị gãy tay...
Gần Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, chị A.T (TP Hải Dương) đưa con trai 6 tuổi đi chơi công viên. Lúc đi qua hàng bóng bay với nhiều hình thù ngộ nghĩnh, cậu bé đòi mẹ mua.
Chiều con, chị mua liền hai quả hình siêu nhân. Cậu bé ngồi đằng trước xe máy, tay cầm hai quả bóng, mặt hớn hở. Hai quả bóng phất phơ trước mặt khiến chị T nhiều lần phải nhắc con cầm sát vào cuống quả bóng để chị đỡ bị che mất tầm nhìn.
Tuy nhiên, đến một đoạn đường đông, bất ngờ quả bóng tuột khỏi tay cậu bé, bay lên và dính chặt vào mặt chị. Chị vội phanh gấp xe lại nhưng bất ngờ bị chiếc xe máy đi ngay sau đó, cũng do một phụ nữ lái, đâm thẳng vào đuôi xe do không phanh kịp.
Cả hai xe cùng đổ xuống đất. Con trai chị T. bị ngã, ôm lấy tay trái, khóc ngất đi.
Chị T. đưa con vào bệnh viện tỉnh gần đó. Kết quả chụp X-quang cho thấy, cậu bé bị gãy rạn xương cẳng tay, phải bó bột cố định.
Th.S Phạm Quang Trung (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương) cho biết, cháu bé chỉ phải bó bột trong 2-3 tuần. Cháu không phải nằm viện, nhưng bố mẹ phải theo dõi chặt chẽ vùng bó bột.
Nếu thấy có hiện tượng phù nề, tím tái..., bố mẹ phải đưa cháu đi khám lại ngay để được điều chỉnh kịp thời. Với trẻ, không có chỉ định bắt buộc phải tập vật lý trị liệu sau khi tháo bột bởi trẻ rất hiếu động, thường xuyên vận động tay chân.
Theo Hà Giang
Tiền phong