Thứ Tư, 14/12/2005 - 13:11

Tảng đá “thanh và tục”
Do quen với tính nghiêm cẩn trong công việc, một số đức lang quân có nghề nghiệp hay vị thế xã hội đã mang luôn cả sự “đạo mạo” vào chuyện gối chăn.

Xúc cảm chăn gối luôn cần sự đồng điệu, nói đúng ra là cần có “kẻ tung người hứng”. Nôn nóng “đốt cháy giai đoạn” thường khiến niềm vui ái ân không trọn vẹn hoặc “được chăng hay chớ”.

 

Tầm quan trọng của “ngòi nổ”

 

Trong tiến trình yêu đương “khúc dạo đầu” có vai trò rất quan trọng. Nếu được quan tâm thoả đáng, chúng sẽ biến thành một ngòi nổ làm bừng dậy cả “dây chuyền”. Ngược lại, chính nó sẽ biến thành gáo nước lạnh dội vào làm ngóm chuyện.

 

Trong chuyện phòng the, người đàn ông luôn phải thể hiện vai trò “cầm cân nảy mực”. Ngay cả khi các nàng là người gợi ý hay đề nghị đi nữa, họ vẫn luôn phải ngước mắt trông chừng cú gật đầu “hưởng ứng” cũng như thái độ của đức lang quân.

 

Nếu “bóng tùng quân” chỉ đáp lời theo kiểu nghĩa vụ hoặc “đi sớm về sớm”, cả hai khó đạt được sự đồng điệu trong chuyện ái ân. Đơn giản vì khi chàng đến với nàng theo kiểu “đóng thuế vụ”, nhạy cảm phụ nữ sẽ khiến nàng bị ức chế tâm lý và mất luôn hứng khởi ban đầu.

 

Khi đức ông đóng vai “đáng kính”

 

Dưới con mắt họ, những động tác mào đầu cũng như lúc nhập cuộc là thừa, thậm chí không đàng hoàng, dị hợm. Có người còn xếp chuyện “làm nóng” đối phường vào hàng hành vi “bậc thấp”. Vì vậy, sẽ không lạ khi các ông có khuynh hướng tiết giảm càng nhiều càng tốt sự rườm rà, dẫn đến xúc cảm chăn gối bị cắt xén ít nhiều.

 

Tuy nhiên, không ít ông chồng hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng của “khúc dạo đầu”. Nhưng do e ngại bị đánh giá, ngại làm xấu hình ảnh dưới mắt mọi người phối ngẫu, họ đành đóng vai nghiêm cẩn trong suốt tiến trình.

 

Ở đây, rõ ràng vai trò “phá băng” của người phụ nữ rất đáng kể. Chỉ cần một lời khuyến khích kiểu: “Em thích như thế” thì chàng lập tức như cởi tấm lòng. Mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái ngay. Ngược, sự phục tùng của người phụ nữ chỉ khiến cho cảm xúc bị thui chột, dẫn đến “mệnh lệnh hoá” xúc cảm gối chăn.

 

Bỏ ám ảnh nghề nghiệp ngoài cửa phòng

 

Chẳng có lý do gì để bạn đem cả chức vụ, nghề nghiệp vào tận chốn yêu đương. Đó là nơi cảm xúc. Đặc biệt, khi sự quen thuộc, nhàm chán bắt đầu chen chân vào, việc tạo ra động tác chấn hưng, hâm nóng lại là chuyện cần thiết.

 

Trong chuyện gối chăn, có lẽ tảng đá “thanh - tục” nên được đặt ngoài cửa phòng. Hoặc ít ra, bạn cần có cái nhìn thoáng hơn về nó.

 

 

Theo 24h (Sưu tầm)