Hàng ngàn người đi lễ cầu bằng an cho năm mới được làm ăn thuận buồm xuôi gió
Đền thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn là một quần thể di tích tọa lạc trên một dải đất cao, phía trước là hữu ngạn Sông Chu, thuộc địa bàn xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. Nơi đây trong tương lai không xa khi công trình thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt hoàn chỉnh sẽ tạo thành một quẩn thế danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà cả du lịch sinh thái đối với người dân và du khách thập phương.
Nằm cách xa trung tâm thành phố Thanh Hóa chừng 60 km về phía tây, nhưng ngay từ mùng 1 tết Canh Dần đến thời điểm này, mỗi ngày Khu di tích đã đón hàng ngàn người về đây dâng hương cầu lộc, cầu tài… cao điểm có những ngày lên đến hàng vạn người.
Theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày mùng 9 tết, dòng người vẫn nườm nượp đổ về đây mang theo nhiều lễ vật vào đi lễ đền. Không chỉ người dân bản địa mà du khách từ các địa phương trong cả nước cũng hành hương về đây đi lễ.

Dâng lễ vật trước đền

Cầu lộc, cầu tài
Theo sử sách ghi lại, danh nhân Cầm Bá Thước sinh ra ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa là một trong những người lãnh đạo phong trào Cần Vương, hi sinh khi mới tròn 37 tuổi. Riêng truyền thuyết về Bà Chúa thượng ngàn được sinh ra vào thời nhà Trần có công cứu nạn dân chúng nên được phong thánh cai quản một vùng. Để tưởng nhớ công ơn của danh nhân Cầm Bá Thước và Bà chúa thượng ngàn nên người dân trong vùng đã lập nên hai ngôi đền bên cạnh nhau để dân chúng trong vùng có thể thường xuyên hương khói.
Chị Hoàng Thị Thùy Nhi đến từ Hà Nội cho biết năm nào cứ vào dịp này là chị lại bắt xe vào đây để dâng dương và lễ vật. Năm nay tuy thời tiết lạnh gía nhưng ngay từ sáng sớm chị đã bắt xe hàng trăm cây số để có mặt tại đây dâng hương cầu cho năm mới có nhiều tài lộc.
Điều đặc biệt của những người dân đến đây dâng hương là ai cũng muốn mang về cho bằng được một cành lộc.
Ông Nguyễn Thế Dung - Trưởng ban quản lý khu di tích cho biết: “Ngay từ sáng mùng 1 tết Canh Dần, khu di tích đã đón khách từ TPHCM về dâng hương. Trước đây người dân khi đến dâng hương thường hay bẻ cành, hái lộc, chúng tôi phải luôn cử một lực lượng bảo vệ và nhắc nhở người dân. Tuy nhiên giờ đây do ý thức của người dân nên tình trạng này không còn, hơn nữa bây giờ ngay phía ngoài cổng đền bà con trong vùng có tổ chức bán cây con, lộc để những người đến dâng hương có thể lựa chọn cho mình một cành lộc”.