Thứ Ba, 09/02/2010 - 11:32
Huế:
Tết buồn của những cây hoa giấy Thanh Tiên
(Dân trí) - Hoa giấy Thanh Tiên, nét văn hóa độc đáo còn sót lại đến hôm nay của người Huế, dù qua bao đổi thay vẫn rực rỡ những sắc màu. Nhưng chính sự phát triển quá nhanh của xã hội đã làm lụi tàn dần nét đẹp vốn đi vào máu thịt của người dân Huế.
Nếp mua hoa giấy đã trở thành phong tục mỗi nhà. Cuối năm, từ 23 đến 30 Tết, ai cũng mua ít nhất một cặp hoa giấy Thanh Tiên về đặt ở bếp, bàn thờ. Hoa giấy được thờ trang nghiêm bên cạnh ông bà Táo, các di ảnh người nhà hay đứng cùng gió trời, mưa rét trong suốt một năm.
Bác Khán (65 tuổi) ở làng Thanh Tiên - nguồn gốc của loài hoa đặc biệt này cho biết, trên mỗi thân hoa có 8 bông khác nhau, 3 hoa chính tượng trưng cho tầng lớp Quân Sư Phụ ở xã hội xưa: Hướng dương (vua), Hường (thầy), Lan (cha), 5 hoa còn lại là 5 đạo làm người: Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín. Màu hoa trên 5 sắc biểu lộ cho vật chất cơ bản thế giới là Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ.
Nghề làm hoa chỉ duy có ở làng Thanh Tiên. Trước đây gần 50 chục hộ làm ngày đêm trong dịp Tết. Vì giá cả ngày càng tăng nên nguồn kinh tế từ hoa cũng không còn bao nhiêu. Tết này, chỉ còn lại 5 hộ duy nhất làm hoa. Với 3.000đ/cặp hoa giấy, có lẽ công sức mồ hôi người làm đã chiếm hơn nửa, chưa kể nguyên vật liệu. Hoa giấy giả thì ào ạt chiếm lĩnh thị trường nên hoa giấy thật đang thoi thóp vật lộn những ngày cuối năm để “sống”.
Những cây hoa giấy Thanh Tiên đẹp rực rỡ báo hiệu mùa Xuân về được đem bán từ ngày 20 Tết nhưng giờ vẫn còn đầy ắp. Theo dõi những người bán hoa từ sáng đến tối, cây hoa chẳng vơi đi là mấy. Hoa giấy chỉ đẹp với người muốn chiêm ngưỡng, giới chụp ảnh hay những bạn tò mò muốn biết hoa giấy là thế nào. Tuy nhiên, buồn hơn bao giờ hết là người bán hoa. Tết này liệu có lo nổi cho gia đình?
Em Hương (12 tuổi) vẫn đều đặn mỗi ngày đạp xe
ra chợ Bao Vinh bán hoa giấy phụ giúp gia đình
Mọi người chú ý vào buôn bán trái cây,
gạo, mứt, ít ai qua lại mua hoa giấy
Chỉ có 2 em bé trong nhà này là vui với
ống kính máy ảnh, không phải là hoa giấy
Hoa Trung Quốc sặc sỡ và bền lâu hơn hoa giấy
Thanh Tiên nên được nhiều người mua
Chỉ có một bé đến làm điệu với chị Hương và hoa, bé đòi kẹo ăn
Chiều chưa tắt nắng, bé Hương đã đạp xe về nhà với khuôn mặt
buồn bã, hôm nay chỉ bán hơn 10.000 đồng hoa giấy.
Bài, ảnh: Đại Dương