Thứ Bẩy, 06/09/2008 - 15:41

10 quái vật nên có mặt trong Diablo III
Những con quái vật luôn là một phần không thể thiếu của Diablo III, và đưa chúng trở lại cũng là một ý kiến hay.

Blizzard đã tiết lộ nhiều yếu tố từ các phiên bản trước sẽ quay trở lại trong Diablo III lần này, đó đều là những nhân vật hết sức quen thuộc và gần gũi với các fan của Diablo. Và có thể là cả lũ quái vật nữa, ngoài tên trùm Diablo nổi tiếng và lũ lâu la quen thuộc thì 10 quái vật sau là xứng đáng nhất.

Fallen One: Con quỷ nhỏ trông hết sức nghịch ngợm này đã trở thành biểu tượng của Diablo II, thật sự mà nói, Fallen One không hề làm bạn cảm thấy khó khăn khi chiến đấu với chúng, nhưng nếu không có chúng, thế giới của Diablo mới nhàm chán làm sao. Đã 20 năm sau khi Worldstone sụp đổ, giờ đây chúng đã quay lại, có thể trong thời gian đó, lũ Shaman của Fallen One đã tập hợp được cả một cộng đồng quỷ Fallen One rồi…

Blunderbores: một tên khổng lồ sử dụng chiếc chày được làm từ… xác người bọc trong xích sắt trông hết sức nặng nề. Tuy vậy, chúng di chuyển rất nhanh, thế nhưng thân hình to lớn khiến chúng rất dễ bị trúng đòn và lượng máu của gã khổng lồ này cũng không phải là nhiều. Trong môi trường 3D lần này, ắt hẳn Blunderbores sẽ còn nguy hiểm hơn, bề ngoài của chúng có thể được thêm thắt bởi một bộ giáp bằng xương chẳng hạn. Kỹ năng của gã cũng thay đổi, có thể khi gần hết máu, gã sẽ ăn luôn vũ khí của mình và chiến đấu bằng tay không.

Goatmen: Nỗi khiếp sợ trong Diablo I, nhưng đến Diablo II, Goatmen yếu đuối hơn nhiều. Vì vậy, nếu chúng xuất hiện trong Diablo III, ắt hẳn Blizzard sẽ phải làm cho chúng khỏe hơn, lỳ đòn hơn và tấn công mạnh mẽ hơn.

Overlords: Đó là tên gọi chỉ chung chủng loài của 3 tên trùm có mặt trong Diablo I và II, The Butcher trong Diablo I và Smith, Hephasto trong Diablo II. Sự điên cuồng của một gã đồ tể, những cú đánh mạnh như búa bổ và dường như không biết mệt, Overlord có mặt trong Diablo III là điều không hề ngạc nhiên.

Horned Demon/Siege Beast: Vẻ ngoài to lớn cộng thêm bộ giáp sắt đầy gai nhọn, những cú dẫm chân rung chuyển mặt đất, có thêm một yêu tinh nhỏ trên lưng. Ấn tượng là vậy, nên Horned Demon nên có mặt một lần nữa trong môi trường 3D của Diablo III.

Spitting Terror: giống như một chú chó, lúc nào Spitting Terror cũng chảy nước dãi, nguy hiểm hơn, chúng biến tất cả những gì xung quanh chúng thành những vũng nước đầy acid đậm đặc, nơi nào có Spitting Terror, thật khó để đứng và đi lại một cách an toàn. Trong Diablo III, nếu con quái vật này xuất hiện thì chắc chắn nhóm thiết kế sẽ tăng sức hủy hoại của acid trong nước dãi của nó. Nếu vậy thì thật là nguy hiểm vì ai cũng đã thấy trong Diablo III, quái vật đông đến mức nào.

Regurgitator: Bạn còn nhớ con quái vật xuất hiện tại màn IV này, nuốt xác để phục hồi sức mạnh, vẻ ngoài trông thật kinh tởm với cái cổ dài và vòm miệng đầy những xúc tu.

Blood Lords: Quái vật này hết sức nguy hiểm với chiêu Frenzy của Barbarian, chém cực nhanh và mạnh, tốc độ cao, Blood Lord quả thực là đáng sợ và không có lý do gì để gã ngưu ma nhân này đứng ngoài cuộc vui trong Diablo III.

Undead Stygian Dolls: Có nét gần giống với The Fallen One với lối sống bầy đàn tập thể và có Shaman thống lĩnh nhưng Undead Stygian Dolls còn nguy hiểm hơn vì sau khi chết chúng tự nổ xác, có thể nói đó là những quả bom di động cực kỳ đáng sợ. Hơn thế nữa, tốc độ của những con quái vật này là hết sức nhanh nhẹn.

The Succubus: xuất hiện trong Diablo I, nhưng đến Diablo II thì chúng không còn hiện diện, điều này khiến nhiều fan của Diablo tỏ ra hết sức bực dọc và không hài lòng. Do vậy, hoàn toàn tin rằng lần này, Diablo III sẽ mang Succubus trở lại thế giới ma quỷ.

Theo GameK/Hellforge