Thứ Hai, 16/04/2007 - 11:50

Vòng 32 Ligue I

Khát bàn thắng

(Dân trí) - Có thể nói từ đầu mùa đến nay chưa có vòng đấu nào của Ligue I cơn khát bàn thắng lại dữ dội đến thế. Đã có đến 6/10 trận kết thúc với tỷ số 0-0. Trong bối cảnh đó, chiến thắng 2-0 của Lille trước Sochaux trong trận cầu đinh của vòng thực sự là một điểm sáng.

Trước khi trận đấu diễn ra đội khách Sochaux đang có được 47 điểm, vẫn tràn đầy hy vọng giành quyền tham dự Champions League mùa bóng tới do chỉ kém đội xếp nhì 2 điểm. Trong khi đó, Lille xếp thứ 8 trên BXH với 43 điểm lại đang gặp trục trặc về phong độ khi để thua 3 trận liên tiếp. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

Thi đấu có phần hào hứng nhưng kém hiệu quả trong hiệp một, những điều chỉnh hợp lý trong giờ nghỉ giải lao đã đem về cho đội chủ sân Lille Métropole một chiến thắng xứng đáng nhờ 2 bàn thắng của Nicolas Fauvergue (49’), Kevin Mirallas (66’).

 

Kết quả
vòng 32 Ligue I

Thứ Bảy 14/4

Bordeaux 0–0 PSG

Le Mans 0–0 Rennes

Lille 2–0 Sochaux

Lorient 0–0 Monaco

Nantes 0–0 Lens

Toulouse 2–0 Auxerre

Troyes 0–0 Nancy

Valenciennes 0–0 Marseille

 

Chủ Nhật 15/4

Nice  1-2 St-Etienne

Lyon 1-0 Sedan

Với 3 điểm có được sau trận này, LOSC đã tiến rất gần đến nhóm có quyền tham dự Cúp UEFA. Trong khi đó đội khách Sochaux sẽ phải xem lại khả năng dứt điểm của mình khi

không một lần sút trúng cầu môn đối phương dù có không ít cơ hội và thời gian kiểm soát bóng hơn hẳn đối thủ.

 

Trở lại với diễn biến trận đấu, với ưu thế sân nhà, khán giả nhà, các cầu thủ Lille đã nhập cuộc rất nhanh sau hồi còi khai cuộc.

 

Ngay ở phút thứ 3 Fauvergue đe dọa khung thành của Teddy Richert với pha dứt điểm chân trái chệch cột dọc trong gang tấc sau pha thoát xuống và căng ngang tuyệt đẹp từ cánh phải của Keita. Ít phút sau, đến lượt chàng tiền vệ cánh phải bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đánh đầu vọt xà từ cự ly chỉ chừng 5m.

 

Suốt 45 phút của hiệp một, đội khách không tạo ra được một cơ hội thực sự nguy hiểm nào cho dù kiểm soát đến 54% thời gian bóng lăn trên sân. Và sự yếu kém trong khâu triển khai tấn công đã khiến họ phải trả giá khi chủ nhà Lille chơi hiệu quả hơn hẳn sau những điều chỉnh trong giờ giải lao.

 


Lille (đỏ) hoàn toàn lấn lượt đội khách.

 

Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu Lille vượt lên dẫn trước. Trong một tình huống cản phá khá đơn giản tưởng như sẽ không có gì xảy ra, thế nhưng pha khống chế vụng về của hậu vệ El Bounadi đã để bóng đến chân Tafforeau. Và chỉ sau một đường chuyền, Fauvergue đã đối mặt với thủ thành của Sochaux. Một cú dứt điểm gọn gẽ, 1-0 cho Lille.

 

Có bàn mở tỷ số, các cầu thủ chủ nhà như thi đấu khoan khoái và tự tin hơn hẳn trong khi đội khách Sochaux thì tỏ rõ sự lúng túng. Phút 65, Bodmer có một pha chuyền bóng điểm rơi vô cùng thuận lợi để cho Mirallas dùng tốc độ vượt qua 2 hậu vệ đối phương trước khi sút bóng nửa nẩy, hạ gục thủ môn đối phương. 2-0 sân Lille Métropole tưng bừng niềm vui chiến thắng.

 


Pha mở tỷ số của Fauvergue. (AP)

 

Cuối trận đấu, suýt chút nữa Sochaux còn nhận bàn thua thứ 3 khi thủ thành Richert xuất sắc cứu thua cho đội nhà sau cú đánh đầu của trung vệ Rafael Schmitz bên phía Lille. Tuy nhiên 2-0 có lẽ đã là quá đủ để thầy trò ông Claude Puel khép lại chuỗi 3 trận toàn thua 1 cách ấn tượng. Thắng trận này, cánh cửa châu Âu lại mở ra cho LOSC.

 

Đội hình thi đấu:

Lille:  Sylva- Chalmé, Tavlaridis, Jaune, Tafforeau-  Keita, Bodmer, Makoun, Bastos (Obraniak 85' )-  Mirallas (Debuchy 82'), Fauvergue (Dumont 68').

 

Sochaux:  Richert- Pichot, Potillon, N'Daw, Tosic-  Dagano (Grax 65'), Pitau, El Bounadi, Ziani ( Le Tallec 71')- Jaune, Birsa.

 

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, đội xếp thứ 3 Toulouse đã có được chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trước đối thủ Auxerre để vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH, thắp lên hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới. Trong khi đó đội đầu bảng Lyon đã tiến rất gần đến chức vô địch khi dễ dàng vượt qua Sedan 1-0. Chỉ 1 chiến thắng nữa là “sư tử” vùng Rohne sẽ đăng quang địch thứ 6 liên tiếp.

 

BXH sau vòng 32 Ligue I 2006/07

Tt

Đi

Đim

Trn

T

H

B

BT

BB

1

Lyon

69

31

21

6

4

55

23

2

Toulouse

52

32

15

7

10

38

33

3

Lens

50

32

13

11

8

43

34

4

Sochaux

47

32

12

11

9

37

37

5

Marseille

46

32

13

7

12

40

32

6

Lille

46

32

12

10

10

39

33

7

Bordeaux

46

31

13

7

11

31

30

8

Saint-Etienne

45

32

13

6

13

49

43

9

Rennes

44

31

11

11

9

26

24

10

Lorient

44

32

11

11

10

28

30

11

Le Mans

43

32

10

13

9

38

37

12

Auxerre

43

32

10

13

9

34

37

13

Monaco

41

32

10

11

11

35

31

14

Valenciennes

38

32

10

8

14

31

40

15

Nancy

37

31

9

10

12

26

35

16

Nice

36

32

8

12

12

29

33

17

Paris-SG

35

32

8

11

13

31

38

18

Troyes

32

32

7

11

14

29

45

19

Sedan

30

32

6

12

14

38

49

20

Nantes

30

32

6

12

14

26

39

 

Thanh Tùng