Thứ Sáu, 15/08/2008 - 14:02
Vứt bỏ huy chương và “mật mã ngón tay” tại Bắc Kinh
(Dân trí) - Đô vật Ara Abrahamian đã vứt bỏ tấm HCĐ để phản đối quyết định của trọng tài mà anh cho là “cố tình xử ép”.
Từng đoạt HCB tại Olympic Athens 2004, đô vật Ara Abrahamian được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV cho đoàn Thụy Điển tại Bắc Kinh lần này.
Tuy nhiên trong trận bán kết hạng cân 84 kg, Ara Abrahamian đã bị các trọng tài xử thua trước Andrea Minguzzi (Italia). Chính điều đó khiến VĐV này vô cùng tức giận và có phản ứng với trọng tài khi cho rằng đã “cố tình xử ép” đối với anh.
Không dừng lại đó, sau khi đánh bại đô vật Melonin Noumonvi tại trận tranh 3,4 và miễn cưỡng nhận tấm HCĐ, vừa rời bục trao giải, Ara Abrahamian tháo tấm huy chương và quẳng phần thưởng này ra giữa sàn đấu.
Hành động không đẹp mắt này có thể sẽ khiến Abrahamian phải chịu án kỷ luật từ Ủy ban Olympic quốc tế trong một vài ngày tới.

Abrahamian phản ứng quyết liệt với trọng tài

và lên bục nhận HCĐ đầy hậm hực.

Abrahamian tháo bỏ HCĐ ngay khi rời bục nhận giải...

và ném ra giữa sàn đấu.

trước khi một tình nguyện viên nhặt lên và giao lại cho BTC.
Khác với sự căng thẳng trong sàn đấu vật, môn bóng chuyền bãi biển của các VĐV nữ lại diễn ra đầy cuốn hút. Không chỉ ở những set đấu đầy căng thẳng mà ngay cả “mật mã ngón tay” hay các đòn chiến thuật của các nữ VĐV cũng được các phóng viên quan sát kỹ lưỡng.





Vũ Phong
(tổng hợp)