Thứ Bẩy, 11/08/2007 - 10:29

Vòng 1 Bundesliga:

Tưng bừng ngày khai mạc

(Dân trí) - Đêm qua (10/8) mùa giải Bundesliga 2007/08 đã chính thức khởi tranh với trận cầu đinh giữa ĐKVĐ Stuttgart và Á quân Schalke. Và quả đúng như mong đợi, đây thực sự là một bữa tiệc với 4 bàn thắng chia đều cho 2 đội.

Có thể nói, đêm qua người hâm mộ bóng đá Đức đã được hưởng trọn một bữa tiệc thịnh soạn ngay trong ngày đầu tiên của mùa giải mới. Kết thúc 90 phút rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, đã có đến 4 bàn thắng được ghi. Và mặc dù là những người sớm vươn lên dẫn trước nhưng Schalke đã phải nhờ vào sự tỏa sáng của tân binh Rakitic để có được 1 điểm trước chủ nhà Stuttgart.

 

Vòng 1 Bundesliga
2007-08

Thứ Bảy (11/8):

Stuttgart 2 – 2 Schalke

Leverkusen - Cottbus

Bayern – H. Rostock

Bochum- Bremen

Frankfurt - Hertha

Hannover - Hamburger

Wolfsburg - Bielefeld

 

Chủ Nhật (12/8)

Dortmund - Duisburg

Nurnberg - Karlsruhe

Trận hòa 2-2 này chính là một tín hiệu vui cho thấy Bundesliga năm nay hứa hẹn sẽ rất sôi động. Đồng thời kết quả này cũng chính là một sự khích lệ to lớn để 2 “đại gia” còn lại là Bayern và Bremen ra quân khí thế đêm nay bởi đây sẽ là cơ hội để họ sớm vượt lên 2 đối thủ.

 

Trở lại với trận đấu, do đã quá hiểu nhau trong những mùa giải trước và cũng do tính chất quan trọng của trận đầu xuất quân, 2 đội đã nhập cuộc khá thận trọng. Trong khoảng 15 phút đầu tiên bóng được tập trung chủ yếu ở giữa sân. Với lợi thế sân nhà, Stuttgart đã là những người kiểm soát nhiều bóng hơn, tuy nhiên những đợt tấn công của họ chưa có được sự sắc bén cần thiết.

 

Kobiashvili (thứ 2 từ trái sang) là người ghi bàn đầu tiên của mùa giải.

 

Tuy nhiên đến phút 25, trận đấu đã trở nên thực sự sống động với bàn thắng của Kobiashvili. Xuất phát từ đường chuyền của Asamoah, cú sút quyết đoán của Kobiashvili đã đập trúng chân tiền vệ Hilbert của Stuttgart khiến bóng đổi hướng làm bó tay thủ thành Schafer. 1-0 cho đội khách Schalke.

 

Bị dội một gáo nước lạnh, chủ nhà Stuttgart ào ạt dồn quân lên phía trước với tỷ lệ thời gian kiểm soát bóng lên đến 62%. Liên tục những đợt xuống cánh được các nhà ĐKVĐ triển khai ở tốc độ cao. Tuy nhiên, cũng phải đợi đến sau giờ nghỉ giải lao những nỗ lực của họ mới được cụ thể hóa.

 

Phút 63, nhận đường chuyền thông minh của Hilbert, Khedira đã có một pha xâm nhập vòng cấm đía đối phương đầy quyết đoán trước khi tung ra một cú sút căng, chìm vào góc gần của thủ thành Neuer. 1-1, thế quân bình được thiết lập.

 
Bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Pardo.

Chỉ 4 phút sau bàn gỡ hòa, các CĐV của “thiên nga trắng” trên sân Gottlieb-Daimler lại được dịp hò reo khi đội nhà được hưởng quả penalty do tân binh Ciprian Marica bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và với kinh nghiệm dày dạn, Pardo đã không mắc một sai lầm nào, đưa đội nhà vượt lên dẫn 2-1.

 

Đội chủ nhà tưởng như họ đã có một chiến thắng ngọt ngào nhưng đội khách Schalke đã không dễ dàng chịu buông súng. Phút 70, tài năng trẻ Rakitic được tung vào sân thay cho Kobiashvili. Và chỉ 6 phút sau đó, tuyển thủ Croatia này đã có pha dốc bóng dũng mãnh qua 3 hậu vệ Stuttgart trước khi tung ra một cú sút nhanh như chớp tung lưới đối phương. 2-2 một kết quả quá đẹp cho trận khai mạc đỉnh cao.

 

Đội hình thi đấu

Stuttgart: R. Schäfer - Hilbert, Tasci, Fernando Meira, Boka - Pardo - Khedira, Hitzlsperger - da Silva (Farnerud 84’) - Cacau, Marica (Ewerthon 77’)

 

Schalke: Neuer - Rafinha, Bordon, Krstajic, Pander - F. Ernst, Kobiashvili (Rakitic 70’) - Özil (Jones 46’) - Asamoah (Bajramovic 81’), Lövenkrands, Kuranyi.

                                                                                   

Thanh Tùng