Thứ Bẩy, 17/12/2011 - 15:49

Dư âm bốc thăm vòng knock – out Champions League

Serie A: Buồn vui lẫn lộn
(Dân trí) - Người Italia còn quyền vui mừng khi những đại diện của họ tránh được hai “ông lớn” Barcelona, Real Madrid ở vòng knock-out, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều rủi ro đang chờ đợi họ ở loạt đấu sinh tử này.

“Nụ cười” người Italia…

Sau khi kết thúc vòng bảng, Italia có tới hai đại diện về nhì ở vòng bảng là Napoli, AC Milan, do đó, họ phải đối diện với nguy cơ đụng độ những “ông lớn” đang đạt phong độ khá cao là Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich (và phần nào đó là Chelsea) ngay ở vòng đấu knock – out này.



Những đại diện Italia có quyền hài lòng về kết quả bốc thăm


Rất may, ngoài Napoli (gặp Chelsea), những lá thăm “khủng” không tìm đến những người Italia, trong khi Inter chỉ phải đụng độ với Marseille thì AC Milan đối đầu với Arsenal.

Với AC Milan, lá thăm mang tên Arsenal có thể coi là “món quà” sinh nhật tuyệt vời của họ (đúng ngày 16/12, ngày ra đời của CLB AC Milan), bởi ngoài APOEL (và phần nào đó là Benfica) không có đối thủ nào dễ chịu hơn Arsenal trong hoàn cảnh họ chỉ đứng thứ 2 ở vòng bảng.

Giới chuyên môn đánh giá rằng, đội hình Pháo thủ hiện tại yếu nhất trong những năm trở lại đây, mùa Hè vừa qua, họ vừa chia tay với hai “ngôi sao” sáng nhất là Nasri và Fabregas. Hiện tại, trong tay HLV Wenger chỉ còn một “niềm hy vọng” duy nhất đó chính là Van Persie.

Sự thật chứng minh rằng, chân sút người Hà Lan chiếm tới hơn 50% sức mạnh của Arsenal trong mùa giải năm nay, tính ra trong 31 bàn của Pháo thủ ở Premier League có tới 20 bàn có dấu giày của “người Hà Lan bay” Van Persie (ghi 15 bàn, kiến tạo 5 đường chuyền thành bàn).

Không có khi nói rằng, nếu như bị “khóa chặt” ngòi nổ này, Arsenal không còn đáng sợ, và có vẻ như nhiệm vụ này nằm trong tầm tay của những Nesta, T.Silva, Mexes (chưa kể đến trung vệ có thể được bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông).



AC Milan lần thứ 2 liên tiếp đụng độ một đội bóng London ở vòng knock-out

Thêm nữa, so với mùa giải lên ngôi ở Serie A, AC Milan hiện tại thậm chí còn toàn diện hơn, họ không chỉ chắc chắn trong phòng thủ mà khả năng tấn công cũng cải thiện rõ rệt. Với những màn trình diễn ở vòng bảng (đặc biệt là hai cuộc đối đầu với Barcelona) những CĐV Rossoneri hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào đội bóng của họ.

Trong khi đó, đối thủ cùng thành phố của Ac Milan là Inter (do đứng đầu vòng bảng) chỉ phải đón tiếp một Marseille thi đấu không thành công ở mùa giải năm nay. Tại giải Ligue 1, đoàn quân của HLV Deschamps chỉ đứng thứ 8 với…11 điểm ít hơn đội dẫn đầu Montpellier.

Thậm chí, ở Champions League, họ đã phải nhờ tới hai bàn thắng thần kỳ của AyewValbuena trong những phút cuối trận đấu với Dortmund mới giành vé dự vòng knock - out, hơn nữa, Marseille cũng là đội đứng thứ 2 ghi ít bàn nhất ở vòng bảng (7 bàn/6 trận).



Inter đối diện với Marseille, đội bóng từng đánh bại họ ở UEFA 2004

Napoli khó khăn nhất khi phải chạm trán với Chelsea nhưng với tinh thần thi đấu bất diệt (từng hạ gục Man City), bên cạnh đó đoàn quân của HLV Villas – Boas chưa để lại nhiều ấn tượng, họ hoàn toàn có thể mơ về điều thần kỳ.

Những lo lắng…

Nhưng không hẳn nụ cười người Italia đã trọn vẹn, vẫn còn đó những lo lắng nhất định. Trong quá khứ, AC Milan từng “nếm trái đắng” từ Arsenal ở vòng 1/16 Champions League 2007/08. Nên nhớ rằng khi ấy, họ đang là nhà ĐVKĐ của giải đấu danh giá này.

Thêm nữa, chắc chắn những CĐV nửa Đỏ thành Milan cũng không thể quên được thất bại ở mùa giải năm ngoái trước một đội bóng thành London khác là Tottenham (khi ấy AC Milan cũng được đánh giá cao hơn đối thủ).

Bên cạnh đó, dù đã suy yếu nhưng Pháo thủ vẫn cho thấy được sức mạnh đáng sợ ở vòng bảng Champions League năm nay. Chắc chắn, sẽ không hề dễ dàng cho thày trò Allegri khi đụng độ với đối thủ này.



Khó khăn nhất là Napoli khi họ phải đối diện với Chelsea

Trong khi đó, Inter cũng chẳng khá khẩm hơn Marseille là bao, ở mùa giải năm nay, họ đang chìm trong cơn khủng hoảng, mặc dù đứng đầu bảng B nhưng có thể thấy, những màn trình diễn của Nerazzurri là không mấy ấn tượng.

Cần phải nhớ rằng, ở một giải năm ngoái, Inter cũng bị “đá văng” bởi một đội bóng thi đấu vật vờ ở giải quốc nội là Schalke. Không những vậy, thống kê cho thấy, Nerazzurri toàn thua trong những lần đối đầu với Marseille trong quá khứ (thua 2 trận cùng ở UEFA Cup 2004).

Napoli, mặc dù cho thấy sức mạnh tinh thần nhưng điểm yếu của họ lại là kinh nghiệm, đẳng cấp chinh chiến ở giải đấu lớn, không những vậy lực lượng của đội bóng phương Nam Italia cũng không thể so sánh với Chelsea.

Ở mùa giải năm ngoái, dù có tới 3 đại diện lọt vào vòng knock – out (AC Milan, AS Roma, Inter) và cũng đụng độ với những đối thủ không được đánh giá cao (Tottenham, Shakhtar Donetsk) nhưng cuối cùng Italia chỉ còn duy nhất 1 đại diện có mặt ở Tứ kết là Inter (khi đánh bại Bayern Munich một cách thần kỳ). Chính vì vậy, người Italia có lý do để cảm thấy lo lắng về số phận của những đội bóng con cưng ở mùa giải năm nay.

H.Long