Thứ Ba, 16/03/2010 - 07:54
Mourinho và Ancelotti lại “võ mồm” trước cuộc đại chiến
(Dân trí) - Jose Mourinho tung ra đòn tâm lý cho rằng Stamford Bridge mới là “sân nhà” của ông. Trong khi đó, Carlo Ancelotti phản pháo nói sẵn sàng ngồi nâng ly với “người đặc biệt” nhưng chỉ sau khi Chelsea đánh bại Inter trong trận đấu đêm nay.
Ở trận lượt đi, Chelsea thúc thủ 1-2 trên đất Italia. Một chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 hoặc cách biệt lớn hơn một bàn, The Blues sẽ ghi tên mình vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, lợi thế đang thuộc về Inter, bởi một kết quả hòa là quá đủ để họ giành quyền đi tiếp.
Mourinho luôn là người “châm ngòi” trong các cuộc chiến ngôn từ. Lần này, nhà cầm quân 47 tuổi người Bồ khẳng định: “Các bạn đều biết tôi chưa từng thua ở Stamford Bridge. Thành tích của tôi tại đó là không thể phủ nhận. Đó là những năm tháng không thể nào quên của tôi với Chelsea”.
Ancelotti và Mourinho lại được dịp đấu khẩu
Cựu HLV của Porto cũng nhấn mạnh sẽ không để cảm xúc ảnh hướng đến chuyến thăm lại chốn xưa: “Tôi sẽ không để tình cảm ảnh hưởng tới lý trí. Tôi sẽ chỉ ngồi trong băng ghế HLV để chỉ đạo trận đấu. Dẫu sao tôi xin nhắc lại Chelsea là một phần rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Không ai giúp Chelsea giành được danh hiệu ngay trong năm đầu dẫn dắt đội bóng. Vậy mà tôi đã làm được để đi vào lịch sử”.
Đúng là dưới thời Mourinho, Chelsea không thua tại Stamford Bridge. Nhưng Stamford Bridge đã không còn là một “pháo đài” bất khả xâm phạm với thầy Ancelotti. Mới đây, The Blues thất thủ 2-4 trước Man City ngay trên sân nhà.
Không tiết lộ chiến thuật, nhưng Mourinho tuyên bố: “Tôi luôn hướng tới chiến thắng. Không có chuyện Inter sẽ cầu hòa Chelsea. Chiến thắng là mục tiêu chính tôi đến Stamford Bridge”.
Bao giờ cũng thế, Ancelotti tỏ ra điềm đạm hơn trong những phát biểu của mình: “Tôi chẳng có vấn đề gì với Mourinho cả. Đó sẽ là trận đấu giữa Chelsea và Inter, không phải trận đấu giữa tôi và Mourinho”.
Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia không quên “phản pháo” những tuyên bố ngạo mạn của Mourinho. Ông nói: “Chelsea sẽ đánh bại Inter và sau đó tôi sẽ mời Mourinho một cốc bia. Đó chính xác sẽ là những gì sẽ xảy ra vào đêm nay. Mourinho sẽ nhận được sự đón tiếp tuyệt vời tại Stamford Bridge, bởi ông ấy xứng đáng với điều đó”.
Hoàng Hiệp