Thứ Ba, 03/11/2009 - 09:50

Benitez mất Gerrard cho trận cầu sinh tử với Lyon
(Dân trí) - Trước thềm trận đấu có ý nghĩa quyết định tới “chiếc ghế” của mình đêm mai, HLV Rafael Benitez của Liverpool vừa phải đón nhận một tin chẳng lành khi thủ quân Steven Gerrard tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.
 
Vẫn đang tiếp tục quay cuồng trong cơn khủng hoảng ngày một trầm trọng, hơn lúc nào hết Liverpool rất cần một chiến thắng để giải tỏa bầu không khí ngột ngạt tại Anfield. Còn với riêng HLV Benitez, một trận thua nữa có thể là giọt nước tràn ly khiến ông phải trả giá đắt. Vậy nên chuyến hành quân tới Lyon đêm mai sẽ có ý nghĩa rất lớn lao.
 
 

Gerrard sẽ không thể giúp Benitez trong trận cầu quyết định này - Ảnh: Reuters

Đáng tiếc là trong trận cầu này The Kop sẽ không thể có được sự phục vụ của một loạt trụ cột như Gerrard, Albert Riera cùng các hậu vệ Martin Kelly và Martin Skrtel. Ngoài các trường hợp trên, HLV Benitez còn tiết lộ tiền vệ người Italia Alberto Aquilani cũng đang phải phải điều trị sốt virus kéo dài từ cuối tuần trước.

 

“Gerrard sẽ không thể tới Lyon”, “phù thủy” Rafa phát biểu trên website CLB. “Cậu ấy không có cơ hội nào để ra sân. Các bác sỹ đã tiêm thuốc cho Gerrard nhưng chúng tôi vẫn cần phải chờ vài ngày tới xem tác dụng ra sao.

 

Aquilani thì bị nhiễm một loại Virus. Hôm qua cậu ấy đã luyện tập trở lại nhưng vẫn còn yếu. Hy vọng rằng trong 2 ngày tới tình hình sẽ khả quan hơn”, Benitez nói tiếp.

 

HLV người TBN đồng thời xác nhận rằng ông buộc phải đưa Torres tới Pháp bất chấp việc “sát thủ” này đang dính chấn thương cơ. “Chúng tôi phải đưa Fernando tới Lyon bởi hiện tại Liverpool không có nhiều nhiều lựa chọn”.

 

Quỷ đỏ vùng Merceyside hiện đang đứng thứ 3 tại bảng E với chỉ 1 trận thắng sau 3 lượt trận đầu tiên. Nếu không thể giành 3 điểm trọn vẹn vòng này, cơ hội để nhà VĐ Champions League 2005 đi tiếp hầu như không còn.

 

Hoàng Tùng