Thứ Năm, 17/09/2009 - 12:06
Messi nuối tiếc khi Barca để Inter cầm chân
“Barca đã chơi tốt dù phải đá tại Meazza và lẽ ra, chúng tôi đã có thể giành trọn 3 điểm”, Messi phát biểu trên tờ AS. “Đó là một trận đấu quan trọng và không hề dễ dàng. Dù sao kết quả hòa trên sân một đối thủ mạnh như Inter cũng không phải là tồi tệ”.
Messi và đồng đội không một lần chọc thủng lưới Inter đêm qua
Trong trận đấu đêm qua, nhà ĐKVĐ đã dồn ép Inter trong phần lớn thời gian trận đấu và không ít lần khiến hàng thủ đội chủ nhà bối rối trước những pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút như Ibra, Messi, Henry hay Xavi… khiến Blaugrana rời Meazza mà không một lần chọc thủng lưới thủ thành Cesar.
Không chỉ là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng hàng đầu châu lục, trận đấu giữa Inter và Barca đêm qua còn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ ở những cuộc tái ngộ đầy cảm xúc giữa Ibra và Eto’o ở hai đầu chiến tuyến. Trong khi Ibra tỏ ra khá “bối rối” với những pha dứt điểm của mình thì tiền đạo người Cameroon cũng không gây được ấn tượng nổi bật nào.
Chính Lionel Messi thừa nhận rằng việc phải đối đầu với Samuel Eto’o, người từng có 5 mùa giải gắn bó với Barcelona, khiến anh có một tâm trạng “khác lạ” khó giải thích.
“Thực sự tôi cảm thấy có gì đó khác lạ khi gặp lại Eto’o trong vai trò của một đối thủ bên kia sân. Dù sao thì chúng tôi cũng đã chơi cùng nhau khá lâu và trải qua những kỷ niệm khó quên. Ibrahimovic là một tiền đạo tài năng và có lối chơi khác Eto’o, nhưng rồi chúng tôi cũng sẽ quen với điều đó”, Messi khẳng định.
HN