Thứ Năm, 17/09/2009 - 03:36

Hàng công vô duyên, Barcelona chia điểm với Inter tại Meazza
(Dân trí) - Ép sân liên tục và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng ĐKVĐ Barcelona vẫn không thể một lần tìm được mành lưới Julio Cesar và chấp nhận kết quả hòa 0-0 trên thánh địa Giuseppe Meazza của Inter Milan.
 >> Clip Inter và Barca thi nhau... bỏ lỡ cơ hội
 

Barcelona mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi Vua bằng chuyến hành quân đầy cạm bẫy đến sân Giuseppe Meazza của Inter Milan. Cuộc đấu giữa hai nhà vô địch TBN và Italia đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cực cao, trong đó đoàn quân HLV Guardiola tỏ ra lấn lướt hơn về mọi mặt.

 

Eto’o và Ibrahimovic là hai nhân vật được chú ý nhiều nhất trong lần tái ngộ đội bóng cũ nhưng đáng tiếc, cả hai đều không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Eto’o “mất hút” trong suốt 90 phút còn Ibra chỉ được người ta nhắc đến bằng những pha xử lý chậm chạp và khá vô duyên.
 
 

Dù chơi lấn lướt nhưng Messi và đồng đội vẫn chấp nhận chia điểm tại Meazza

 

Ra quân với đội hình tấn công 4-3-3 quen thuộc, Barca kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa nhưng trong một buổi tối kém duyên, lần lượt Messi, Henry, Ibra và cả Alves đều không thể một lần chọc thủng lưới Cesar.

 

Lượt đầu vòng bảng Champions League

Bảng E

Liverpool 1-0 Debrecen

Lyon 1-0 Fiorentina

Bảng F

Kiev 3-1 Rubin Kazan

Inter 0-0 Barcelona

Bảng G

Sevilla 2-0 U. Urziceni

Stuttgart 1-1 Rangers

Bảng H

Olympiakos 1-0 Alkmaar

S. Liege 2-3 Arsenal

Về phía đội chủ nhà, họ cũng có một vài đường bóng phản công sắc nét, chỉ có điều Milito, Sneijder cùng Stankovic đều tỏ ra thiếu chính xác trong các pha dứt điểm cuối cùng. Và trận đấu được chờ đợi nhất vòng đấu này đã kết thúc với tỷ số 0-0.

 

Những phút đầu tiên trận đấu diễn ra cực kỳ sôi động với các pha ăn miếng trả miếng của cả hai biên. Cơ hội nguy hiểm nhất thuộc về Barcelona ở phút thứ 6 khi nhận bóng từ tuyến dưới, Ibrahimovic băng xuống đỡ ngực tinh tế vượt qua một hậu vệ Inter, đáng tiếc pha dứt điểm cuối cùng lại đi vọt xà ngang đầy khó hiểu.

 

Dù phải chơi trên sân khách nhưng với sự cơ động của cặp tiền vệ Keita-Toure ở giữa sân, Barcelona hoàn toàn kiểm soát trận đấu trong 20 phút đầu. Bên phía Inter, họ hầu như chỉ nhồi bóng lên phía trên cho cặp Milto-Eto’o nhưng dễ dàng bị hàng thủ chặt chẽ của Barcelona hóa giải.
 
 

Eto'o chơi cực kỳ mờ nhạt trong lần tái ngộ đội bóng cũ

 

Sau khoảng thời gian dài chệch choạc, đoàn quân HLV Jose Mourinho dần dần lấy lại thế trận và bắt đầu chơi đôi công cùng đối thủ. Phút 27, Sneijder chọc khe chuẩn xác cho Milito ngoặt bóng khéo léo rồi tung cú sút nhanh, buộc thủ thành Valdes phải nhoài người mới bắt gọn trái bóng.

 

Ba phút sau, Eto’o xử lý bóng khôn khéo bên ngoài vòng 16m50 trước khi nhả lại đúng tầm cho Sneijder. Tiền vệ người Hà Lan đảo bóng một nhịp trước khi tung cú sút nhanh đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Đến phút 38, Henry cũng có cơ hội đẹp để mở điểm cho đội khách nhưng cú sút chân trái bên ngoài vòng cấm lại đi ra ngoài cực kỳ vô duyên.

 

Cuối hiệp 1, Messi các CĐV Inter một phen thót tim khi đi bóng và sửa bóng khéo léo nhằm vào góc xa nhưng thủ thành Julio Cesar đã xuất sắc cứu thua cho đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, Inter bất ngờ tăng tốc và Sneijder đe dọa thủ thành Valdes bằng cú dứt điểm sệt cực hiểm hóc đưa bóng đi sạt cột dọc ở phút 48.
 
 

Ibrahimovic gây thất vọng lớn trong lần trở lại sân Meazza

 

Trong lần tái ngộ đội bóng cũ tại Meazza, Ibra có không ít những tình huống có thể xử lý nhanh nhưng lối chơi rườm rà và quá cá nhân của anh khi thì giảm nhịp tấn công của toàn đội, khi thì bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Điển hình nhất là ở phút 56, Messi đột phá dũng mãnh bên cánh trái rồi tạt vào trong cho Ibra, tiếc là tiền đạo này lại xử lý bóng lập bập để bóng đi hết đường biên ngang.

 

Nhận thấy tuyến giữa đội nhà có phần bị lép vế trước đối thủ, Jose Mourinho quyết định đưa Stankovic vào sân thay Muntari chơi quá mờ nhạt. Sự thay đổi này suýt chút nữa đã phát huy tác dụng khi tiền vệ người Serbia thực hiện quả sút xa khá căng đưa bóng đi vọt xà trong tình huống Valdes đã chôn chân đứng nhìn.

 

Hàng thủ Inter liên tục bị chao đảo bởi những pha đan lát đẹp mắt từ các chàng trai xứ Catalan. Phút 71, Henry căng ngang khá đẹp trong vòng cấm cho Dani Alves băng vào xoài người dứt điểm. Tuy nhiên, hậu vệ người Brazil lại chạm bóng quá thiếu nhạy cảm và đưa bóng đi ra ngoài khi cầu môn chỉ cách có 5m.
 
 

Milito là cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công Inter Milan

 

Sự có mặt của Iniesta (thay Henry) khiến lối chơi của Barcelona ở giữa sân càng uyển chuyển và quyến rũ. Tuy nhiên, những Messi, Xavi rồi cả Ibra đều vấp phải bức tường phòng ngự vững chắc của Inter với cặp trung vệ Samuel-Lucio chơi cực kỳ tỉnh táo và tập trung.

 

Bất lực trong việc chọc thủng lưới Julio Cesar, Barca không thể có được sự khởi đầu mỹ mãn trong mùa giải họ đang là ĐKVĐ Champions League. Mặc dù vậy, 1 điểm giành được trên sân Meazza của Inter cũng không phải kết quả quá tồi tệ với đoàn quân HLV Guardiola.
 
Đội hình thi đấu:

 

Inter Milan: Julio César; Maicon, Samuel, Lucio, Chivu; Muntari (Stankovic 61’), Zanetti, Motta, Sneijder (Santon 79’); Milito (Balotelli 85’), Eto'o.

 

Barcelona: Valdés; Alves, Puyol, Piqué, Abidal; Xavi, Touré, Keita; Messi, Ibrahimovic, Henry (Iniesta 75’).
 
Ở trận đấu còn lại tại bảng F, Dynamo Kiev đã đánh bại Rubin Kazan 3-1 trên sân nhà và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng. Dominguez đưa Kazan vượt lên dẫn trước nhưng trong khoảng 20 phút cuối, lần lượt Yussuf, Magrao và Gusev thi nhau lập công mang về 3 điểm trong ngày mở màn cho đại diện đến từ Ukraina.
 
Anh Tuấn