Thứ Bẩy, 29/08/2009 - 16:24

Người hùng Pedro sung sướng với bàn thắng để đời
(Dân trí) - Tài năng trẻ Pedro đã không kìm nổi cảm xúc hạnh phúc khi ghi bàn thắng duy nhất đem chiếc Siêu Cúp châu Âu về cho Barcelona, đồng thời khẳng định đó là khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp cầu thủ của anh.
 >> Đêm đăng quang đáng nhớ của Barcelona tại Monaco
 >> Nhọc nhằn hạ Shakhtar, Barcelona đoạt Siêu Cúp châu Âu

 

Chơi ép sân trong cả trận nhưng phải đến phút 117, Barcelona mới có được bàn thắng quyết định sau pha dứt điểm của Pedro. Vào sân cuối hiệp 2 thay Ibrahimovic, tài năng trẻ lò La Masia đã chơi chói sáng và đem về chiếc Siêu Cúp châu Âu cho Barcelona với một bàn thắng để đời.
 
 

Pedro đã có những giây phút khó quên cùng Barcelona

 

Phát biểu sau trận đấu, người hùng Pedro không giấu được cảm giác sung sướng: “Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ghi được một bàn thắng đầy ý nghĩa cho CLB. Messi đã có pha kiến thiết tuyệt đẹp khiến nhiệm vụ của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đó là lý do anh ấy là được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

 

HLV Pep Guardiola cũng không tiếc lời ca tụng cậu học trò trẻ tuổi: “Chúng tôi đã có một trận đấu khó khăn nhưng quan trọng nhất, Barca đã chiến thắng. Các cầu thủ đã thi đấu đầy cố gắng, đặc biệt là Pedro với pha lập công quyết định. Tôi hài lòng vì những gì Pedro làm được và tin rằng cậu ấy sẽ đóng góp được nhiều hơn cho CLB”.

 

Với phong độ ấn tượng trong đợt tập huấn cùng Barca mùa hè vừa qua, Pedro đã được đội chủ sân Nou Camp gia hạn hợp đồng đến năm 2014. Và cũng để trói chân tài năng trẻ 22 tuổi này trước sự ve vãn của nhiều CLB, Barca đã nâng mức phí phá vỡ hợp đồng của Pedro lên tới 75 triệu euro.

 

Pedro được đôn lên đội hình 1 Barca từ năm ngoái những phải đến mùa hè này, anh mới có nhiều cơ hội được đá chính. Ngoài bàn thắng để đời vào lưới Pyatov đêm qua, Pedro cũng ghi 3 bàn trong chuyến tập huấn và 1 lần lập công vào lưới Bilbao tại lượt đi Siêu Cúp TBN.

 

Anh Tuấn