Thứ Năm, 04/03/2010 - 08:43

Higuain tỏa sáng, Argentina hạ gục “xe tăng” Đức
(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của Higuain đã giúp các “vũ công tango” có được chiến thắng 1-0 ngay trên đất Đức. Kết quả này thực sự là một sự khích lệ tinh thần lớn cho Maradona và các học trò sau rất nhiều hoài nghi và áp lực từ dư luận.
 >>  Clip Đức 0-1 Argentina

 

Tạo dựng được một thế trận gắn kết và chứng tỏ được sức tấn công lấn lướt hơn đối phương, đêm qua Argentina đã có được chiến thắng nhẹ nhàng 1-0. Higuain một lần nữa lại chứng tỏ khả năng chớp thời cơ của mình với bàn thắng duy nhất ở phút 45. Nếu may mắn hơn nữa “các vũ công tango” có thể có thêm ít nhất một bàn thắng khi Angel Di Maria dứt điểm trúng xà ngang.
 
 

Higuain buộc người Đức phải nuốt hận

 

Kết quả một số trân giao hữu quốc tế đêm qua

Thứ tư, 3/3

Bờ Biển Ngà 0-2 Hàn Quốc

Hy Lạp 0-2 Senegal

Slovakia 0-1 Na Uy

Bosnia 2-1 Ghana

Thứ năm, 4/3

Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 Honduras

Algeria 0-3 Serbia

Hungary 1-1 Nga

Nam Phi 1-1 Namibia

Thụy Sỹ 1-3 Uruguay

Áo 2-1 Đan Mạch

Slovenia 4-1 Qatar

Đức 0-1 Argentina

Ý 0-0 Cameroon

Hà Lan 2-1 Mỹ

Wales 0-1 Thụy Điển

Anh 3-1 Ai Cập

Pháp 0-2 TBN

BĐN 2-0 Trung Quốc

Về phần mình, HLV Joachim Loew và các học trò còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là ở vị trí thủ môn. Chính một trong những sai lầm của Adler, người vừa được tiến cử làm thủ môn số 1 của ĐTQG đã khiến Mannschaft bị thủng lưới.

 

Trước trận đấu này nhiều câu hỏi đã được đặt ra liên quan đến những gương mặt sẽ được HLV Joachim Loew lựa chọn. Và cuối cùng ĐT Đức quyết định ra sân với đội hình 4-2-3-1. Jerome Boateng được trở lại vị trí hậu vệ phải, Serdar Tasci thế chỗ Heiko Westermann ở vị trí trung vệ.

 

Trong khi đó lần đầu tiên Bastian Schweinsteiger được bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm với Ballack. Trên hàng công, Klose giữ vai trò mũi nhọn, phía sau là Oezil. Podolski và Mueller án ngữ 2 cánh.

 

Ở phần sân bên kia Maradona dường như đã định hình xong bộ khung cho World Cup 2010 của mình khi tung ra sân đội hình 4-4-2 với Veron và Mascherano ở giữa sân, 2 biên là Gutierrez và di Maria. Ở phía trên Messi được bố trí ở vị trí lệch phải sở trường, bên cạnh Higuain.

 

Những phút đầu trận đấu diễn ra không thực sự sôi nổi và liên tục phải tạm dừng vì những pha phạm lỗi. Đã có đến 3 thẻ vàng được rút ra trong 45 phút hiệp 1 khi mà cả hai đội đều tỏ ra rất thận trọng. Phải đến phút 22 pha dứt điểm đầu tiên mới được tung ra. Nhưng đáng tiếc nỗ lực của Philipp Lahm lại quá thiếu chính xác.

 
 

Argentina phần nào khiến người hâm mộ yên tâm sau trận này

Ở phần sân bên kia, các pha đi bóng đầy cảm hứng của Messi khiến trận đấu sôi nổi hơn. Tuy nhiên các hậu vệ chủ nhà tỏ ra rất tập trung, bọc lót tốt. Phải đến cuối hiệp 1 hai đội mới thi đấu cởi mở hơn. Tận dụng một thoáng bất cẩn của hàng thủ đối phương, Di Maria nhanh nhẹn băng xuống đón cú chọc khe chính xác của Veron. Từ sát vạch 16m50 anh tung cú sút quyết đoán. Đáng tiếc là bóng lại dội xà ngang bật ra.

 

Dù vậy các CĐV đội khách không cần phải tiếc nuối lâu. Đúng phút 45 của trận đấu, xuất phát từ một đợt phản công nhanh, Higuain đón đường chuyền chiến thuật của Di Maria và dốc bóng từ giữa sân. Hàng thủ ĐT Đức lên hơi cao chưa kịp lùi về thì thủ môn của họ đã hăng hái băng lên rất xa. Chỉ chờ có thế, chân sút của Real Madrid dễ dàng đảo bóng rồi sút tung gôn trống.

 

Trước giờ giải lao đội chủ nhà chịu thêm tổn thất khi Klose tập tễnh rời sân. Vào thay là Mario Gomez. 3 phút sau khi hiệp hai bắt đầu Argentina cũng chịu cảnh tương tự với Heinze buộc phải nhường chỗ cho Clemente Rodriguez. Tình hình còn tiếp tục xấu đi cho đội khách bởi đến phút 57, thêm Demichelis bị chấn thương sau pha va chạm với Ballack và không thể thi đấu tiếp. Nicolas Burdisso được tung vào sân.

 
 

Adler vừa có một trận đấu ác mộng

Xen giữa 2 tình huống thay người này, Argentina còn có một cơ hội tốt nữa để nhân đôi cách biệt khi thủ môn Adler lại hăng hái lao ra khá xa để phá bóng trước mặt Higuain. Bóng bay đến đúng vị trí của Veron. Chỉ cần nhẹ hơn chút nữa cú lốp bóng của lão tướng này đã thành bàn.

 

Không hài lòng với thế trận của đội nhà, phút 67, Joachim Loew lại điều chỉnh tuyến trên khi đưa liền Cacau và Toni Kroos vào sân. Trước đó 5 phút Maradona quyết định đưa Higuain ra nghỉ để thay bằng Carlos Tevez. Những điều chỉnh này giúp “xe tăng” Đức vận hành mạch lạc hơn đôi chút. Tuy nhiên tất cả những gì họ có thể làm trong thời gian còn lại là nỗ lực dứt điểm là pha dứt điểm chưa đủ khó của Cacau ở phút 77 và một cú vô lê vọt xà sau đó.

 

Trong khi đó, cuối trận Adler một lần nữa khiến người ta phải nhắc tới khi suýt chút nữa “biếu” cho đối phương bàn thắng thứ hai khi lóng ngóng để bóng bật ra trúng lưng Burdisso sau tình huống phạt góc. Thiếu chút nữa bóng lăn qua vạch vôi. Rất may thủ thành của Leverkusen kịp sửa sai ngay sau đó. Không có thêm bàn thắng nào được ghi và trận đấu kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về Argentina.

 

Đội hình thi đấu:

 

Đức: Adler - Boateng , Mertesacker , Tasci , Lahm - Ballack , Schweinsteiger (Khedira 76’) - T. Mueller (Kroos 67’), Oezil (Cacau 67’), Podolski - Klose (Gomez 46’)

 

Argentina: Romero - Otamendi , Demichelis (Burdisso 57’), Samuel , Heinze (Rodriguez 47’) - Mascherano - Gutierrez , Veron (Bolatti 90’+2), di Maria - Messi , Higuain (Tevez 62’).

 

Thanh Tùng