Thứ Tư, 09/09/2009 - 11:31

Cuộc báo thù của “Sư tử Anh”
(Dân trí) - Có lẽ người Anh chưa thể nguôi ngoai sau thất bại trước Croatia tại Wembley 2 năm về trước, kết quả khiến “Tam sư” để mất chiếc vé dự Euro 2008. Đêm nay, một chiến thắng trước Croatia không chỉ giúp Anh “rửa hận” mà còn đưa họ thẳng đến Nam Phi mùa Hè tới.
Trận thua cay đắng 2-3 tại Wembley vào ngày 21/11/2007, trong bối cảnh chỉ một kết quả hòa cũng đủ giúp thày trò Steve McClaren giành suất tham dự Euro 2008, có lẽ vẫn là nỗi đau nhức nhối trong lòng những CĐV xứ sương mù.
 

Croatia từng khến Anh "ôm hận" ngay tại Wembley 2 năm trước 

 

Dù phần nào gỡ gạc được danh dự trước Croatia khi đánh bại đối thủ này 4-1 ngay taị Zagreb, 1 trong 7 chiến thắng liên tiếp mà đội bóng của Fabio Capello đang có ở vòng loại World Cup 2010, khát khao của người Anh vẫn là được chứng kiến đội nhà “phục thù” tại chính Wembley, nơi từng khiến họ rơi nước mắt trong một ngày mưa tầm tã cách đây gần 2 năm.

 

Dưới bàn tay “nhào nặn” của Don Fabio, Anh đã trở thành một đội bóng khác hẳn, đáng sợ và hiệu quả hơn nhiều so với chỉ là “một tập hợp những ngôi sao” như dưới thời McClaren. Trước cuộc quyết đấu đêm nay, HLV Bilic đã đánh đòn tâm lý rằng “tôi biết họ vẫn tồn tại một số điểm yếu và Croatia sẽ tận dụng triệt để những điểm yếu đó để gây khó dễ cho Anh”.

 

“Nói cứng” là thế nhưng rõ ràng, Bilic hiểu hơn ai hết Croatia sẽ rất khó để lặp lại kỳ tích của hai năm trước, nhất là khi họ không có sự phục vụ của “nhạc trưởng” Luka Modric trong đội hình do chấn thương. Đây là thiệt thòi lớn với đội bóng áo sọc kẻ ca rô bởi Modric đang có phong độ rất ấn tượng trong màu áo Tottenham đầu mùa giải này.

 

Hy vọng của Croatia đêm nay sẽ đặt lên vai Eduardo (phải)

Bên cạnh đó, hậu vệ phải Corluka cũng không thể ra sân đêm nay vì án treo giò và đó sẽ là cơ hội để những cầu thủ chạy cánh đầy tốc độ và kỹ thuật của đội chủ nhà như Shaun Wright-Phillips hay Aaron Lennon tận dụng.

 

Mục tiêu của đội khách ở trận này là ít nhất phải có điểm để cạnh tranh suất đá play-off với Ukraina, đội hiện đang xếp thứ ba và kém Croatia 3 điểm. Bởi vậy, các học trò của Bilic sẽ cố gắng hạn chế sức ép từ phía Anh và tận dụng tốt nhất các tình huống phản công, với hy vọng đặt vào Eduardo, tiền đạo đang khoác áo Arsenal.

 

Bên phía đội chủ nhà, vấn đề khiến HLV Capello “đau đầu” không phải là thiếu nhân sự cho trận đấu đêm nay mà là nhà cầm quân người Italia phải lựa chọn ai sẽ đá cặp cùng Rooney trên hàng công, Emile Heskey hay Jermain Defoe. Dù không có phong độ cao như Defoe hiện tại nhưng dường như Heskey được HLV Capello “ưu ái” hơn do lối chơi càn lướt và “làm tường” của anh tỏ ra thích hợp với Rooney.

 

Rooney sẽ tỏa sáng đưa Anh vượt qua Croatia đêm nay?

Dù không có sự phục vụ của Rio Ferdinand nhưng hàng phòng ngự “Tam sư” vẫn không phải quá lo lắng bởi đội trưởng John Terry vẫn là “bức tường thép” khó vượt qua. Chơi cặp cùng Terry sẽ là Upson. Ngoài Ferdinand, sự vắng mặt đáng tiếc nhất của Anh là Theo Walcott, tác giả của cú hat-trick vào lưới Croatia ở trận lượt đi.

 
Đội hình dự kiến:
 

Anh: Green - Johnson, Terry, Upson, A Cole - Wright-Phillips, Lampard, Barry, Gerrard - Rooney, Heskey.

 

Croatia: Runje - Corluka, Krizanac, Simunic, Pranjic - Srna, Rakitic, Vukojevic, Kranjcar - Eduardo, Olic.
 

VL World Cup 2010 KV châu Âu (10/9)

Bảng 1

Albania - Đan Mạch, 1h30

Hungary - Bồ Đào Nha, 1h45

Malta - Thụy Điển, 23h30 (9/9)

 

Bảng 2

Israel - Luxembourg, 1h00

Moldova - Hy Lạp, 1h30

Latvia - Thụy Sỹ, 1h30

 

Bảng 3

CH Czech - San Marino, 22h20 (9/9)

Bắc Ireland - Slovakia, 1h45

Slovenia - Ba Lan, 1h45

 

Bảng 4

Đức - Azerbaijan, 1h45

Liechtenstein - Phần Lan, 0h30

Wales - Nga, 1h45

 

Bảng 5

Armenia - Bỉ, 23h00

Tây Ban Nha - Estonia, 5h00

Bosnia - Thổ Nhĩ Kỳ, 1h00

 

Bảng 6

Andorra - Kazakhstan, 1h00

Belarus - Ukraine, 0h00

Anh - Croatia, 2h00

 

Bảng 7

Đảo Faroe - Litva, 23h15 (9/9)

Romania - Áo, 0h45

Serbia - Pháp, 2h00

 

Bảng 8

Italy - Bulgaria, 1h50

Montenegro - Síp, 1h15

 

Bảng 9

Na Uy - Macedonia, 1h30

Scotland - Hà Lan, 1h30

 
MH