Thứ Ba, 08/09/2009 - 16:23

Beckham không coi trận gặp Croatia là cuộc báo thù
(Dân trí) - Trước thềm trận gặp Croatia vào đêm mai, tiền vệ David Beckham cho biết mục tiêu của “Tam sư” chỉ là 3 điểm để giành vé đến Nam Phi chứ không hề mang tâm lý báo thù đội bóng Đông Âu.

 

Trận thắng Slovenia 2-1 hồi cuối tuần là lần thứ 3 trong 17 trận Beckham không được HLV Capello tung ra sân để nhường chỗ cho Wright-Phillips hay Lennon. Ngoài ra nếu hồi phục chấn thương, có thể Theo Walcott sẽ là sự lựa chọn số 1 và cơ hội dành cho Becks càng trở nên ít ỏi.

 

Tuy nhiên, Beckham vẫn tỏ ra điềm tĩnh và tuân thủ mọi chỉ đạo: “HLV luôn có tới 4 hoặc 5 cầu thủ khác nhau ở cùng 1 vị trí. Ai cũng rất muốn ra sân thi đấu song điều này đôi khi lại không xảy ra. Điều quan trọng nhất là kết quả và phong độ của toàn đội. Hiện tại, ĐT Anh đang thi đấu cực kỳ ấn tượng”.
 
 

Becks muốn giảm bớt sự căng thẳng trước trận gặp Croatia

 

Cựu cầu thủ MU cũng cho rằng sự khác biệt giữa đội tuyển Anh dưới thời HLV Capello và Steve McClaren chính là việc khôi phục lại niềm tin của toàn đội: “Chúng tôi đã đánh mất niềm tin nơi các CĐV sau khi không vượt qua được vòng đấu loại của Euro 2008. Các cầu thủ cũng rất day dứt vì điều này.

 

Toàn đội cần thi đấu đúng với thực lực của mình. Và tất nhiên, niềm tin từ khán giả sẽ giúp chúng tôi có thêm sự tự tin để hoàn thành mục tiêu một cách tốt nhất”.

 

Trước trận quyết chiến với Croatia sắp tới ở vòng loại World Cup 2010 tại Wembley, báo giới Anh đã đề cập nhiều đến một cuộc “trả thù” của người Anh. Nhưng Becks đang cố gắng giảm thiểu sự căng thẳng cho các đồng đội: “Chúng tôi có những suy nghĩ không mấy tích cực sau trận thua trước Croatia ở Wembley hồi năm ngoái. Nhưng đây là thời điểm cần quên đi quá khứ.

 

ĐT Anh không có ý định báo thù hay trút giận lên đội thủ. Chúng tôi cũng như các CĐV đều hướng đến mục đích là chiến thắng và giành vé đến Nam Phi. Tôi đã từng trải qua những phút thăng trầm trong màu áo ĐTQG nên tôi hiểu rằng, chúng tôi không được thua Croatia vào đêm mai”.

 

Kim Anh