(Dân trí) - Theo lời khẳng định của lãnh đạo ĐT Long An, Hôm nay (10.3) HLV Jose Luis sẽ trở về Bồ Đào Nha để trị bệnh. Người tạm quyền được bổ nhiệm thay thế là trợ lí Trần Công Minh…
Ông Jose Luis bị phát hiện phù động mạch một cách khá bất ngờ, khiến ông phải nghỉ gần chục ngày, rồi nhường quyền chỉ đạo cho trợ lý Trần Công Minh trong 2 trận đấu ĐT Long An đã giành thắng lợi trước Hà Nội T&T (2-0) và B. Bình Dương (1-0).
HLV Công Minh (phải) đang làm tốt công việc "đóng thế" - Ảnh: Sơn Dũng
Cho đến thời điểm này, người của ĐT Long An vẫn khẳng định: “Phó tướng” Công Minh chỉ tạm nắm quyền trong thời gian ông Jose Luis về quê chữa bệnh. Thế nhưng, với những động thái gần đây, đặc biệt là việc Công Minh dẫn dắt “Gạch” thi đấu khá thành công trong 2 lượt trận vừa qua đủ để người ta thấy ĐT Long An không còn lưu luyến với HLV người Bồ Đào Nha, vốn chẳng được lòng các cầu thủ.
Bởi vậy, “về nước trị bệnh” có thể chỉ là cái cớ để cả 2 bên chia tay một cách nhẹ nhàng. Thứ nhất, ĐT Long không bị mang tiếng là “bạc tình”. Còn bản lí lịch xin việc của ông Jose Luis cũng không bị bôi đen, vì mang tiếng bị sa thải.
Đây cũng là lần thứ 2, Trần Công Minh trở thành người “đóng thế”. Lần thứ nhất, mùa 2008, sau 8 trận dưới sự chèo lái của HLV Artnaldo Patricio, ĐT Long An chỉ thắng 3, hòa 1 và thua đến 4 trận. Chuỗi thành tích tệ hại, cộng với tội “vạ mồm” ông thầy người Brazil đã bị “bật” khỏi Long An.
Dưới sự dẫn dắt của Công Minh, ĐT Long An đã giành 5 trận thắng cuối cùng và cán đích ở vị trí thứ 2 (45 điểm) mùa giải 2008. Một vị trí có phần bất ngờ với ngay chính lãnh đạo đội bóng này.
Tuy nhiên, đến mùa 2009, khi trái bóng vừa mới lăn quan vài khúc cua, Công Minh không chịu nổi áp lực, buộc lãnh đạo của ĐT Long An phải tìm người thay thế. Ở thời điểm đó, cho dù vẫn mang chức danh HLV trưởng; nhưng Minh không còn được cầm “sa bàn” để chỉ đạo nữa.
Thay vào vào trí này là GĐKT Jose Luis, người có bản lí lịch hoành tránh hơn cả HLV Calisto. Chẳng hạn từng thi đấu cho Benfica FC, 6 lần vô địch QG, 45 lần dự các Cúp châu Âu, 35 lần khóac áo ĐTQG Bồ Đào Nha. Từng có thời gian cộng tác với Sven Goran Eriksson và Jose Mourinho, những cái tên thuộc hàng thương hiệu trong làng bóng đá thế giới, trước khi sang châu Á tìm việc tại… Đông Timor (tham dự Tiger Cup 2004).
Dù vậy, dưới bàn tay của Jose Luis, ĐT Long An chơi bết bát, thậm chí họ còn xô ngã “kỷ lục” chưa bao giờ bị đánh bật khỏi tốp 3, bằng việc chỉ cán đích vị trí thứ 10/14 đội tham dự.
Mặc dù được tiếp tục tại ở V-League 2010, thế nhưng trước sức ép sau 2 vòng đấu chơi khá tệ hại, ông Jose Luis đã “bất ngờ” đổ bệnh. Đây có thể là cái cớ để ngời ĐT Long An hợp lí hóa việc đưa Công Minh trở lại nắm quyền sau thời gian “học việc” dưới trướng các thầy Ngoại.
V-League 2010 mới trôi qua 4 vòng đấu, nhưng HLV Lim Lee Huat (V. Ninh Bình) và Jose Luis (ĐT Long An) đã phải thôi nhiệm vụ dưới nhiều hình thức khác nhau. Mùa giải đang ngày một “nóng”, danh sách những vị “tướng” đối diện nguy cơ mất việc cũng vì vậy mà gia tăng đáng kể.
Thạch Yên