Thứ Tư, 03/02/2010 - 18:17

Đấu muộn vòng 1 V-League

SHB Đà Nẵng hạ gục XM Hải Phòng đầy nghẹt thở
(Dân trí) - Chơi tấn công đẹp mắt, SHB Đà Nẵng đã dội đến 3 bàn thắng vào lưới XM. Hải Phòng trong hiệp một. Hiệp 2, đoàn quân HLV Vương Tiến Dũng đã vùng lên mạnh mẽ và ghi được 2 bàn nhưng chừng đó vẫn chưa đủ ngăn các cầu thủ sông Hàn giành 3 điểm...

 

Trận này, Huỳnh Đức quyết định để Quốc Anh trên băng ghế dự bị, thay vào đó là tiền vệ người Archentina Hernandez (8). SHB Đà Nẵng đá tấn công ngay từ đầu với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 quen thuộc. Bộ tứ hậu vệ Văn Học- Phước Vĩnh- Hải Lâm- Hoàng Quảng sát cánh ở hàng thủ. Đá cặp với  Merlo S. Gaston là Cesar. Thanh Phúc đá bên cánh phải. Thanh Hưng- Nguyễn Rogerio trong vai trò “lá phổi” của đội bóng sông Hàn.
 
 

Pha ghi bàn mở tỷ số của Merlo - Ảnh: Khánh Quang

 

Thiếu vắng tiền đạo Ngọc Thanh khiến HLV Vương Tiến Dũng có nhiều thay đổi trong đội hình ra sân. Trên hàng công, Đức Dương đá cắm, Leandro và Đinh Hoàng Max thay nhau đá hộ công.

 

Hiệp 1 là hiệp đấu của đội chủ sân Chi Lăng. Phải thừa nhận như vậy bởi họ trình diễn một lối đá tấn công rất đẹp mắt, tạo được vô số cơ hội ăn bàn về phía khung thành thủ môn Quang Huy.

 

Phút 15, pha cài người thông minh của Cesar trước khi chọc khe cho Merlo băng xuống trong vòng cấm tung cú dứt điểm nhẹ nhà, làm tung lưới đội khách. Có được bàn thắng, lối đá tấn công của SHB Đà Nẵng có đất phô diễn. Thanh Phúc, Nguyễn Rogerio liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng khéo léo. Trong khi đó, hàng thủ của XM Hải Phòng tỏ ra quá “thủng” đã tạo điều kiện cho Merlo vô số cơ hội.

 

Pha chuyền về quá bất cẩn của trung vệ Bật Hiếu phút 25 vô tình đưa bóng cho “gà son” Merlo đối mặt thủ Quang Huy và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội nhà sau cú tâng bóng nhẹ nhàng.
 
 

SHB Đà Nẵng (phải) tỏ ra lấn lướt trong hiệp 1 - Ảnh: Sơn Dũng

 

Trận đấu chiều nay, những ngoại binh của XM Hải Phòng như Aniekan, John Wole chơi không đạt yêu cầu đã góp phần khiến hàng phòng thủ của đội bóng nhiều phen hớ hênh. Trên hàng công, Đinh Hoàng Max cũng quá nhạt nhoà.

 

Đúng vào phút bù giờ hiệp 1, hậu vệ Văn Học lên tham gia tấn công đã có cú sút xa khá đẹp mắt tầm khoảng cách 25 m, bóng đi vào góc hiểm. Người hâm mộ chưa kịp tiếc ngẩn ngơ thì Merlo bất ngờ lập hattrick bằng pha đánh đầu chính xác sau pha tạt bóng của Hoàng Quảng từ bên cánh phải.

 

Vào hiệp hai, XM. Hải Phòng điều chỉnh lối đá cũng như nhân sự, HLV Vương Tiến Dũng quyết định tung Lazaro vào sân thay Aniekan và Đức Thắng thay cho Hoàng Max, đồng thời đẩy Leandro về đá vị trí tiền vệ trung tâm, Xuân Phú chuyển sang đá tiền vệ trái và Đức Thắng đá tiền vệ phải. Với sự điều chỉnh hợp lý này, XM Hải Phòng chơi khởi sắc và liên tiếp tạo ra những pha hãm thành thủ môn Văn Hạnh.

 

Hiệp hai là hiệp đấu của sự phung phí. Bên phía Hải Phòng, Đức Dương, Leandro bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn. Trong khi đó, Diego (cầu thủ thay người hiệp hai) của Đà Nẵng cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 4 cho đội bóng sông Hàn sau pha đối mặt thủ môn Quang Huy.
 
 

Sự vùng lên của XM.HP ở hiệp 2 là quá muộn - Ảnh: Khánh Quang

 

Phút 74, bàn thắng đến với đội bóng đất Cảng. Pha đá phạt góc trái của Xuân Phú đã tạo ra tình huống lộn xộn và Leandro nhanh chân đưa bóng vào khung thành đối phương, rút ngắn tỷ số 1-3.

 

Bàn thắng của Leandro như một liều doping tinh thần giúp XM Hải Phòng bùng lên mạnh mẽ. Nếu may mắn một chút thôi, Đức Dương đã có thể ghi bàn thắng sau cú căng ngang quá tốt của Leandro, tiếc là pha đệm bóng của Dương đi ra ngoài.

 

Phút 84, Xuân Phú tung cú sút chân trái cực đẹp hạ gục thủ môn Văn Hạnh từ bên cánh trái. Tuy nhiên, những nỗ lực san hoà của đội khách sau đó không thể giúp họ có thêm bàn thắng.

 

Giành chiến thắng nghẹt thở nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tỏ ra chưa hài lòng lắm với học trò nhất là lối chơi thiếu tập trung, tinh thần suy giảm ở hiệp 2. Còn HLV Vương Tiến Dũng thì cho rằng, đây là một trận đấu cống hiến của cầu thủ hai đội. Nếu các tiền đạo tận dụng tốt thì tỷ số có thể không dừng lại con số 3-2.

 

Khánh Quang