Thứ Sáu, 03/09/2010 - 17:29
Chùm tin vắn qua ảnh
(Dân trí) - Biểu tình vì giá cả tăng cao ở Mozambique khiến 7 người chết, và gây thiệt hại tới 3 triệu USD; Một người đàn ông Australia bị cá mập cắn nát mặt; Sân bay Mỹ sơ tán khẩn vì phát hiện vật khả nghi…

Chính phủ Mozambique cho hay các cuộc biểu tình từ hôm thứ tư vừa qua vì giá cả gia tăng, với người biểu tình ném đá, đốt bánh xe, cướp phá các cửa hàng, hôm nay đã lắng dịu. Nhưng thiệt hại kinh tế trong 2 ngày qua là hơn 3 triệu USD, cùng 7 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Benjamin D'Emden, 34 tuổi, ở Sydney, Australia đã bị cá mập tấn công và cắn nát mặt cùng cổ khi anh đang đi nghỉ ở Quần đảo Solomon, Nam Thái Bình Dương. Hiện anh đang nằm viện ở Honiara, Solomon và sẽ được chuyển về Australia để điều trị.

Một vụ tấn công bom xe liều chết sáng nay đã xé toạc văn phòng cảnh sát ở thành phố Khujand, thành phố lớn thứ hai của Tajikistan, làm 25 người bị thương. Kẻ đánh bom liều chết đã lái xe lao vào cổng văn phòng khi có một chiếc xe khác từ trong đang rời đi. Không có ai thiệt mạng, ngoại trừ kẻ tấn công. Tajikistan nằm giáp giới phía bắc Afghanistann, được coi là một trong những con đường buôn bán thuốc phiện và heroin chính từ Afghanistan.

Một hành khách đã bị bắt và 4 trong 6 phòng chờ của sân bay quốc tế Miami, Mỹ, đã được sơ tán sau khi máy soi phát hiện vật đáng ngờ trong một chiếc túi vào đêm ngày thứ năm. Cảnh sát chống bom mìn sau đó đã được huy động tới sân bay. Nhưng sân bay đã được mở cửa trở lại vào sớm nay. Danh tính của người bị bắt không được tiết lộ.
Keng Liang "Anson" Wong, 52 tuổi, người Malaysia, kẻ có biệt danh “Vua rắn” hôm nay đã bị kết tội buôn lậu động vật hoang dã và có thể phải ngồi tù tới 7 năm sau khi 95 con trăn kẹp "đục" bung chiếc túi đồ của ông ta trên băng chuyền ở sân bay Kuala Lumpur vào tuần trước. “Vua rắn” định mang số trăn trên tới Indonesia.
Vũ Quý
Tổng hợp