Thứ Năm, 26/08/2010 - 14:22
Trung Quốc: Đường băng không gây ra vụ đâm máy bay
Xác chiếc máy bay tại hiện trường vụ tai nạn.
42 (chứ không phải 43 người như tin trước đó) trong tổng số 96 người trên chiếc máy bay của hãng hàng không Hà Nam đã bị thiệt mạng và phần thân của chiếc máy bay Embraer 190 đã bị thiêu rụi trong thung lũng nằm cách đường băng của sân bay Lindu, thành phố Y Xuân, khoảng 1,5km vào cuối ngày thứ ba vừa qua.
Hãng hàng không China Southern, một hãng lớn của Trung Quốc, năm ngoái đã hủy 9 chuyến bay vào ban đêm tới thành phố Y Xuân, do lo ngại về điều kiện thời tiết, ánh sáng đường băng và địa thế xung quanh. Nhưng ông Li Jian, phó giám đốc Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết sân bay ở tỉnh Hắc Long Giang đáp ứng mọi yêu cầu về an toàn.
“Không thể so sánh với các sân bay lớn, nhưng các tiêu chuẩn an toàn vẫn được đảm bảo”, Tân Hoa xã dẫn lời ông cho hay. Ông cho biết sân bay được thiết kế để tiếp nhận các chuyến bay ban đêm.
Vụ tai nạn bị xem như là một mặt trái của công cuộc ở rộng với tốc độ chóng mặt ngành hàng không Trung Quốc trong những năm gần đây. Các sân bay đã mọc lên như nấm khi các hãng máy bay nhỏ nội địa, vươn tới tận những thành phố xa xôi như Y Xuân, cách biên giới Nga chỉ 150km, nóng lòng muốn phát triển du lịch và các ngành kinh doanh khác nhằm bắt kịp tốc độ phát triển kinh tế bùng nổ của đất nước.
Ban giám đốc hãng hàng không Hà Nam đã sa thải tổng giám đốc điều hành của hãng, ông Li Qiang, và bổ nhiệm một quyền giám đốc lên thay thế, Tân Hoa xã cho hay. Người mới được bổ nhiệm Cao Bo từng là cơ trưởng của hãng hàng không Thâm Quyến, công ty mẹ của hãng Hà Nam.
55 người sống sót bị thương nặng đã được chuyển tới các bệnh viện lớn hơn ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh, nơi chiếc máy bay xấu số đã xuất phát. Trong số đó có 5 em nhỏ bị bỏng nặng.
Vụ đâm máy bay này là thảm họa hàng không thương mại tồi tệ nhất Trung Quốc gần 6 năm qua. Các nhà điều tra đã tìm thấy hộp đen của máy bay và hiện đang đợi để thẩm vấn phi công, Qi Quanjun, người sống sót nhưng bị thương nặng.
Ngay trước khi gặp nạn, Qi đã nói với những người điều khiển không vận rằng anh nhìn thấy đèn đường băng và đang chuẩn bị hạ cánh, Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức thành phố Y Xuân cho hay.
Phan Anh
Theo AP