(Dân trí) - Mặc dù không hề tìm kiếm sự nổi tiếng, nhưng Chelsea Clinton vẫn là cái tên của mọi nhà. Với nhiều người Mỹ, cô Clinton, người sẽ kết hôn vào cuối tuần nay, nổi tiếng không phải vì họ cô mang, mà chỉ đơn thuần cô là Chelsea.
Đám cưới của Chelsea Clinton đã khiến báo chí, người dân Mỹ bàn tán cả tháng nay.
Đối với người cha yêu quý của mình, cô luôn là trung tâm của vũ trụ. Cô “lệnh” cho ông phải giảm 7kg trước khi đưa cô đến bàn thờ Chúa, và ông đã chấp nhận “vô điều kiện”.
Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đã thổ lộ với một cô con gái “đệ nhất” khác, Jenna Bush, rằng ông vừa tự hào, vừa cảm thấy buồn ở đám cưới, khi nghĩ về ngày Chelsea được sinh ra và ngày đầu tiên cô cắp sách tới trường. “Tôi chỉ hi vọng tôi có thể dung hòa được hai cảm giác đó”, ông nói.
Với mẹ cô, Ngoại trưởng Mỹ Clinton cũng vậy, việc chọn váy áo, bánh trái đã trở thành ưu tiên số một cùng với các cuộc họp về hòa bình Trung Đông.
Còn với công chúng Mỹ, Chelsea là cô gái đã lớn lên ngay trước mắt họ và vì vậy họ cũng muốn được thể hiện tình cảm.
Kể từ khi Chelsea xuất hiện ở ngưỡng cửa Nhà Trắng vào năm 1993, là một cô gái 12 tuổi nhút nhát, người Mỹ đã khát khao lấy được chút ít thông tin gì đó qua chính Chelsea, chứ không phải qua hàng rào lá chắn báo chí do cha mẹ cô tạo dựng.
Dù cô có thích hay không thích công chúng, nhưng cô con gái duy nhất, nhút nhát của gia đình Clinton vẫn là cái tên nổi tiếng.
Và giờ, cô chuẩn bị cưới chồng.
Carl Anthony, một học giả kiêm nhà sử học tại Thư viện các đệ nhất phu nhân quốc gia Mỹ, cho biết người Mỹ rất quan tâm tới đám cưới của Chelsea, bởi cô là một phần của câu chuyện nước Mỹ, một phần của chặng đường nước Mỹ đã đi qua.
“Đó là sự phản chiếu của chính chúng ta. Chúng ta có cảm giác thân thuộc trước chính sự kiện công chúng này, trước những người của công chúng này”, Anthony lý giải.
“Tại châu Âu, mọi người luôn có cảm giác tương tự đối với lịch sử các gia đình hoàng gia. Họ đã có những câu chuyện của quốc gia, những bài tường thuật của quốc gia”.
Với người Mỹ, gia đình Clinton đã đảm trách được vai trò đó.
Một đám cưới là một bước ngoặt, một ngã rẽ quan trọng trong một câu chuyện cuộc đời được toàn cầu biết đến. Đó là lý do vì sao đám cưới của Chelsea lại thu hút được nhiều sự quan tâm đến thế, hơn cả việc cô tốt nghiệp đại học Stanford hay Oxford.
Đám cưới của Chelsea còn khiến người Mỹ nức lòng hơn là cả đám cưới của con gái Tổng thống Bush khi đó, Jenna Bush năm 2008. Lý do bởi, cô được xem là một phần của lịch sử nước Mỹ, mặc dù ở cái tuổi còn rất trẻ.
Hơn nữa, gia đình Clinton còn là biểu tượng của một thời khác biệt, trẻ trung trong lịch sử nước Mỹ - một kỷ nguyên tiền khủng bố 11/9, khi đất nước còn chưa bị cuốn vào trong các cuộc chiến, thâm thủng ngân sách khổng lồ, hay rò rỉ dầu tồi tệ…
Chelsea khiến người Mỹ nhớ về thời gian đó và người Mỹ cảm thấy yên tâm khi “đầu tư” tình cảm của họ vào cuộc đời của cô gái trẻ đã nắm tay cha mẹ đi xuyên qua được những ngày đen tối nhất của họ.
“Đã 10 năm kể từ khi gia đình Clinton rời Nhà Trắng và Chelsea không chọn cũng như không tỏ ra muốn được nổi bật trước công chúng. Cô chỉ là cô sinh viên đã tốt nghiệp”, Anthony nói.
Giống như hầu hết các cô dâu, Chelsea cũng phải đau đầu với những câu hỏi như, sẽ mời bao nhiêu người, chọn phù dâu như thế nào để không làm tổn thương người không được chọn, giữ bí mật chiếc váy cưới vào phút chót ra sao…Nhưng khi có cha mẹ là Bill và Hillary Clinton, những câu hỏi này bị đẩy lên một tầm cao mới. Chelsea khó có thể tự quyết định được những điều trên, cũng như không quyết định được chuyện bao nhiêu chi tiết của đám cưới bị tiết lộ.
Tuy nhiên, hiện nay, cô đã làm được khá tốt một điều, đó là thông tin về cô. “Những gì chúng ta coi là bí mật về đám cưới thực ra chỉ là sự riêng tư”, Anthony nhận xét. “Chúng ta quên rằng chúng ta không biết gì về Chelsea. Chúng ta cho rằng chúng ta biết, nhưng thực tế lại không”. Và đó cũng góp phần khiến người Mỹ thêm tò mò về đám cưới của Chelsea.
Phan Anh
Theo BBC