Thứ Hai, 12/07/2010 - 14:02

Con trai Osama bin Laden bị vợ bỏ
(Dân trí) - Omar, con trai thứ 4 của trùm khủng bố Osama bin Laden, và người vợ mang quốc tịch Anh đã chia tay sau khi anh này phải nhập viện do mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Omar và người vợ Anh Zaina Al Sabah.
 
Tờ Dailymail đưa tin, cặp đôi đã "đường ai nấy đi" sau khi Omar có những biểu hiện bệnh rõ rệt như nghe thấy giọng nói của cha trong đầu.
 
Bà Zaina Al Sabah, người vợ quốc tịch Anh của Omar, cho biết Omar đã nhập viện hồi tuần trước và được kê thuốc điều trị bệnh tâm thần phân liệt - một dạng bệnh tâm thần với các triệu chứng như bệnh nhân thường có những ý nghĩ cho rằng có người chi phối mọi hành vi cảm xúc của mình, bắt mình phải làm theo ý họ; một số bệnh nhân nghe thấy những tiếng nói ở trong đầu...
 
Zaina, người đã kết hôn 5 lần trước khi gặp Omar, cho hay bà biết Omar đã có những biểu hiện lạ khi họ gặp nhau. “Anh ấy có những giai đoạn buồn vui thất thường… Giai đoạn tồi tệ nhất là khi anh ấy im lặng và thờ ơ, ở lỳ trên giường suốt ngày và đêm khuya vẫn không ngủ”.

Bà Zaina cho rằng chính Osama bin Laden và những hành động khủng bố của ông ta đã gây ảnh hưởng tới chồng bà.

“Không có ai khác chịu trách nhiệm về chuyện này cả ngoài ông ta. Omar yêu và ghét Osama cùng lúc. Anh ấy yêu Osama vì ông ấy là cha đẻ nhưng ghét ông ấy vì những việc ông ấy đã làm. Tôi nghĩ anh ấy đã bị ảnh hưởng tinh thần sau vụ khủng bố 11/9. Việc nhìn thấy những việc làm của cha mình đã ảnh hưởng tới cuộc đời của Omar”.

Bà Zaina còn cho rằng cuộc tranh cãi liên quan tới hộ chiếu vào Anh cũng góp phần khiến tinh thần của chồng bà thêm tồi tệ.

Omar hiện sống tại Qatar và giữ liên lạc với Zaina thông qua điện thoại và e-mail tại nhà riêng của bà ở Moulton, Cheshire, Anh.

Cách đây 10 ngày, lo lắng về tình trạng sức khoẻ của chồng, Zaina đã bay tới Qatar và đưa chồng tới gặp bác sĩ. Omar đã được giới thiệu khẩn cấp tới bệnh viện tâm thần. Nhưng sau 3 ngày, Omar đã trốn viện về nhà và tiếp tục có hành động bất thường.

Theo lời bà Zaina, căn bệnh của Omar biểu hiện tồi tệ khi Omar lái xe như điên trên đường. “Anh ấy hành động như bị say rượu. Sau đó tôi đã giằng lấy vô-lăng. Tôi không muốn chết vì tai nạn”.

"Sau khi chúng tôi trở về nhà, tôi đã nói với anh ấy rằng tôi muốn ly hôn và trở về Anh. Tôi vẫn yêu anh ấy nhưng không thể chịu được tình hình này thêm nữa. Nếu chuyện này tiếp diễn, tôi sẽ chết mất".

Omar, 29 tuổi, và Zaina, 54 tuổi, kết hôn năm 2006 sau khi gặp nhau ở Ai cập. Omar đã xin hộ chiếu vào Anh nhưng không được chấp thuận. Cặp đôi trước đó đã nỗ lực để có một người con chung thông qua người mang thai hộ. Omar đã có một con trai từ cuộc hôn nhân trước tại Ả-rập Xê-út.

An Bình
Theo Dailymail