Thứ Bẩy, 28/11/2009 - 14:46

Mỹ: Thảm sát trong lễ Tạ ơn, 4 người chết
(Dân trí) - Cảnh sát liên bang và địa phương khu vực Nam Florida của Mỹ hiện đang ráo riết truy tìm đối tượng tình nghi nã súng vào 4 người thân của mình tại bữa tiệc ngay trong lễ Tạ ơn.
Cảnh sát Mỹ đang truy nã Paul Michael Merhige, kẻ tình nghi trong vụ thảm sát tại Jupiter

Án mạng xảy ra tại Jupiter đêm 26/11, khi Paul Michael Merhige, 35 tuổi, cùng 16 người thân và bạn bè dự tiệc tối tại nhà một người anh họ.

Merhige bất ngờ rời buổi tiệc, nhưng lập tức trở lại với một khẩu súng ngắn và bắt đầu nã đạn, giết chết 2 em gái sinh đôi của mình, một bà cô và một người cháu họ 6 tuổi.

Hai người khác cũng bị thương do dính đạn của Merhige.

Cảnh sát dẫn lời các nhân chứng cho biết các nạn nhân đều bất ngờ. “Khi bước vào nhà, hắn bắt đầu bắn các nạn nhân mà không một lời cảnh báo”, tuyên bố của cảnh sát nói.

3 người đã chết gần như ngay lập tức, đó là hai người em gái sinh đôi 33 tuổi của kẻ tình nghi – trong đó một người đang mang thai, và một bà cô 76 tuổi. Nạn nhân thứ tư là con gái duy nhất của chủ nhà. Cô bé 6 tuổi này bị bắn khi đang ngủ trên giường và chết trên đường đến bệnh viện.

Theo cảnh sát Jupiter, Merhige là vận động viên xếp top đầu tại Trường dự bị Gulliver. Đối tượng này sống ở Miami, cách không xa Jupiter, và đã rời đi trên chiếc Toyota Camry màu xanh trước khi cảnh sát đến hiện trường.

Đến tối qua, lực lượng an ninh vẫn truy tìm Merhige trong khi có tin kẻ tình nghi rất nguy hiểm vì có súng.

Cảnh sát cũng cho biết hiện chưa rõ động cơ của vụ thảm sát mặc dù một số nhân chứng nói Merhige “thời gian gần đây có biểu hiện oán giận các thành viên trong gia đình”.

Việt Hà
Theo New York Times, MianmiHerald