Thứ Tư, 11/11/2009 - 10:21

Mỹ xử tử kẻ bắn tỉa khét tiếng Washington
(Dân trí) - Người đàn ông đứng đằng sau một loạt vụ bắn tỉa khiến 10 người thiệt mạng và gây ra nỗi kinh hoàng bao trùm Washington vào năm 2002, vừa bị xử tử hôm qua.
 
Được biết khi bị tiêm thuốc, Muhammad im lặng và có vẻ bình thản.
 

John Allen Muhammad, 48 tuổi, đã bị tiêm thuốc gây tử vong vào 9h11 tối ngày 10/11, tại nhà tù ở Jarratt, Virginia.

 

Các luật sư của Muhammad cho rằng kẻ bắn tỉa này bị tâm thần, hoang tưởng nhưng thống đốc Virginia Tim Kaine đã từ chối lời kêu gọi khoan dung.

 

Kẻ đồng phạm với Muhammad, Lee Boyd Malvo, bị kết án chung thân. Khi thực hiện vụ tấn công Malvo mới 17 tuổi.

 

Muhammad và Malvo đã giết chết 10 người trong vòng 3 tuần thực hiện các vụ tấn công ở Maryland, WashingtonVirginia.

 

Vụ bắn tỉa năm 2002 đã khiến Washington bao trùm trong nỗi sợ hãi. Các nạn nhân bị tấn công ở bất kỳ đâu, khi đi mua sắm, bên ngoài các trường học, hay khi đang ngồi, đang đọc sách.

 

Là một tay súng thiện xạ, Muhammad đã nhắm vào các mục tiêu bằng một khẩu súng trường bắn tỉa với chỉ một phát súng từ khoảng cách xa.

 

Sau 3 tuần, Muhammad đã bị bắt ở một trạm xe tải cùng với Malvo.

 

7 năm trôi qua, người dân Washington vẫn chưa thể quên được nỗi sợ hãi khi kẻ bắn tỉa vẫn còn chưa bị bắt. Các công tố cho hay Muhammad chưa bao giờ tỏ ra hối hận.

 

Ngoài 10 người bị giết quanh khu vực Washington, hai kẻ trên còn bị tình nghi giết nhiều người ở các bang khác, trong đó có Louisiana, AlabamaArizona.

 

Phan Anh
Theo BBC