Chủ Nhật, 18/10/2009 - 17:44

2 tư lệnh hàng đầu Iran thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết
(Dân trí) - Hai tư lệnh hàng đầu thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRG) đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở khu vực đông nam nước này hôm nay. Vụ tấn công cũng làm 60 người khác chết và bị thương - báo chí Iran đưa tin.

 
Lực lượng IRG trong cuộc diễu binh ở đông bắc Tehran

Vụ tấn công đẫm máu ra tại tỉnh Sistan-Baluchistan, đúng lúc các tư lệnh IRG đang có mặt tại khu vực Pishin của tỉnh này để có cuộc gặp với các thủ lĩnh bộ lạc.

Theo hãng thông tấn Iran IRNA, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Phó tư lệnh Lực lượng bộ binh IRG - Tướng Noor Ali Shooshtari, và Tư lệnh IRG tại tỉnh Sistan-Baluchistan là Rajab Ali Mohammadzadeh nằm trong số những người thiệt mạng.

Trong khi đó, kênh truyền hình Press TV cho biết kẻ tấn công đã cho nổ khối thuốc quấn quanh người khi các thủ lĩnh bộ lạc vừa nhóm họp; dân thường và nhiều thủ lĩnh bộ lạc cũng nằm trong số các nạn nhân.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã lên án vụ đánh bom đẫm máu này. Ông tuyên bố “mục đích của những kẻ khủng bố chắc chắn là muốn phá vỡ an ninh tại tỉnh Sistan-Baluchistan”.

Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Iran trước đó cáo buộc tổ chức Hồi giáo dòng Sunni là Jundallah (có liên hệ với tàn quân Taliban và là đối tượng tình nghi số 1 của hàng loạt vụ tấn công bạo lực ở Iran) đã có các hoạt động khủng bố trong tỉnh.

Tehran luôn cáo buộc Mỹ hậu thuẫn cho các hoạt động của Jundallah gây bất ổn cho nước này, nhưng Washington luôn phủ nhận.

Tỉnh Sistan-Baluchistan chủ yếu là người thuộc tộc Baluchi, vốn là người Hồi giáo dòng Sunni, sinh sống - trong đó nhiều người phản đối sự cai trị của người Hồi giáo dòng Shiite.

Tổ chức Jundallah, còn được biết đến với cái tên “Phong trào Kháng chiến Nhân dân”, nói họ đang chiến đấu chống lại sự áp bức về chính trị và tôn giáo đối với cộng đồng Sunni thiểu số.

Trà Giang
Theo Reuters, BBC