Thứ Hai, 21/09/2009 - 09:12
Bà mẹ và 5 con bị sát hại tại Florida
(Dân trí) - Một bà mẹ Mỹ cùng 5 người con đã bị sát hại dã man và thi thể của họ được phát hiện tại căn hộ ở Florida. Giới chức Mỹ đang cố gắng tìm kiếm người chồng và cha của các nạn nhân, người đã bỏ trốn tới Haiti.
Mesac Damas đã bỏ trốn tới Haiti hôm 18/9.
Thi thể của Guerline Damas, 32 tuổi, cùng 5 người con từ 11 tháng đến 9 tuổi, đã được tìm thấy vào tối thứ 7 tại ngôi nhà của họ ở phía bắc thành phố Naples, bang Florida. Một người họ hàng đã gọi điện cho cảnh sát sau khi không liên lạc được với bà mẹ trong 24 giờ.
Các nhà chức trách địa phương đang tập trung sự chú ý vào Mesac Damas, 33 tuổi, người chồng và cha của các nạn nhân. Anh này đã rời sân bay quốc tế Miami và tới Haiti hôm thứ 6.
Chris Roberts, trưởng nhóm điều tra đặc biệt của cảnh sát trưởng hạt Collier tại Naples, nói: "Với những thông tin mà chúng tôi có được, tôi nghĩ rằng điều anh ta làm là có lý do".
Hiện chưa rõ các nạn nhân bị sát hại ra sao. Nhưng cảnh sát trưởng hạt Collier Kevin Rambosk nói trong một cuộc họp báo rằng "đây là hành động bạo lực và khủng khiếp nhất mà hạt chúng ta từng chứng kiến".
"Tất cả các vụ giết người đều là bi kịch, nhưng đây là bi kịch tồi tệ nhất trong các bi kịch tồi tệ", ông Rambosk phát biểu.
Guerline và Mesac mới cưới cách đây 2 năm nhưng đã sống với nhau được 10 năm. Mesac từng bị cáo buộc hành hung vợ và cảnh sát đã nhiều lần tới nhà họ sau khi nhận được những lời phàn nàn về bạo lực gia đình.
Mesac từng làm đầu bếp tại Naples còn người vợ Guerline là nhân viên một siêu thị địa phương. Các con của vợ chồng này vẫn đi học vào thứ 5 nhưng đến thứ 6 thì vắng mặt. Bà mẹ cũng không đi làm vào thứ 6.
Cảnh sát trưởng Rambosk chưa gọi Mesac là một nghi phạm nhưng nói thêm rằng vào thời điểm này anh ta là người có liên quan. Giới chức Mỹ cũng đang liên lạc với các nhà chức trách Haiti nhằm xác định nơi ở của Mesac để thẩm vấn.
An Bình
Theo AP