Thứ Tư, 16/09/2009 - 12:18

Nông dân Ấn Độ bán vợ cho nhà thổ vì hạn hán
(Dân trí) - Nhiều nông dân tại Ấn Độ đã phải bán vợ cho nhà thổ để lấy tiền trả cho chủ nợ vì hạn hán nghiêm trọng khiến mùa màng thất bát.
 
Nông dân Ấn Độ khốn khổ vì hạn hán.

Thiên nhiên khắc nghiệt như hạn hát, lũ lụt trong những năm gần đây đã phá hủy mùa màng và hủy hoại đất hoa màu, khiến nhiều nông dân rơi vào cảnh nợ nần.

Vài năm trở lại đây, tỷ lệ các nông dân Ấn Độ tự tử nhằm thoát khỏi cảnh túng quẫn đã tăng vọt và hiện tượng này cũng thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, ít người chú ý tới việc các nông dân phải bán vợ và con gái cho các nhà thổ để lấy tiền.

Sangeeta, vợ của một nông dân từ vùng Bundelkhand, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán, cho hay cô đã bị chồng bán cho một nhà thổ trong 1 tháng với giá 2.500 rupees (50 USD) để trả nợ.

“Chúng tôi chẳng có gì mà ăn còn chồng tôi đối mặt với khoản nợ lớn. Thật khó để tồn tại và tôi đã phải bán mình để sống”, Sangeeta nói.

Những thông tin trên xuất hiện giữa lúc Tổ chức Oxfam đưa ra một báo cáo chi tiết về sự ảnh hưởng của thay đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp của Ấn Độ.

“Tại Ấn Độ và trên khắp thế giới, Oxfam nhận thấy nhiều người nghèo không có lương thực để ăn. Họ phải cho con cái thôi học, bán gia súc và các tài sản khác để trả nợ do mùa màng liên tục thất bát. Nếu không giúp các nông dân thích nghi với sự thay đổi khí hậu, nông dân sẽ ngày càng nghèo đi”, Nisha Agrawal, chủ tịch Tổ chức Oxfam tại Ấn Độ, nói.

Kalicharan, 40 tuổi, từ quận Jhansi thuộc Uttar Pradesh, cho hay một chủ nợ đã đưa vợ và 3 người con của anh đi để siết nợ. Anh này đã vay 70 USD của chủ nợ làng bên để mua một chiếc máy bơm nước hồi năm 2001 khi hạn hán bắt đầu xảy ra. Sau 3 năm mùa màng thất bát, Kalicharan không có gì để hoàn nợ.

“Ông ấy đến nhà tôi và đòi tiền. Tôi đề nghị ông ấy cho tôi thời gian để sắp xếp nhưng chủ nợ đã xông thẳng vào nhà bắt vợ và các con tôi”.

Người vợ của Kalicharan đã không bao giờ quay trở lại và giờ đã có con với người chủ nợ. Cô này nói không muốn trở về với chồng cũ vì anh không thể nuôi sống cô và các con.

An Bình
Theo Asia news