Thứ Hai, 20/07/2009 - 08:05

Chùm ảnh: Đệ nhất phu nhân Pháp “khoe giọng” tại Mỹ
(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni-Sarkozy tối thứ bảy vừa qua đã “khoe giọng” trong buổi hòa nhạc tại New York, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 91 của Nelson Mandela. Đây cũng là lần đầu tiên bà hát trước công chúng kể từ khi kết hôn cùng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.


Đệ nhất phu nhân Pháp trong buổi hòa nhạc "Mandela Day" (Ngày Mandela).
 
Trong bộ quần áo vest màu đen, Đệ nhất phu nhân Pháp đã gảy đàn cùng với nhạc sỹ Dave Stewart khi họ cùng song ca bản chậm Blowin' in the Wind của Bob Dyland. Trong khi đó Tổng thống Pháp ở bên dưới mỉm cười và vỗ tay cùng với các khán giả khác.
 

Carla Bruni-Sarkozy thể hiện bản Blowin' in the Wind cùng với Dave Stewart.

“Bài hát này không phù hợp để nhảy nhưng rất phù hợp để người ta mộng mơ”, cựu người mẫu 41 tuổi nói trước khi say sưa thể hiện bài hit bằng tiếng Pháp Quelqu'un m'a dit của mình, khiến khán giả hò reo.
 
 
 
Đệ nhất phu nhân Pháp trên sân khấu của buổi hòa nhạc.
 
Carla Bruni-Sarkozy khi tới buổi hòa nhạc.
 
Và chụp ảnh của ca sỹ Will.i.am.

Buổi hòa nhạc được tổ chức ở Radio City Music Hall tại New York, với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Aretha Franklin, Queen Latifah và nữ hoàng disco Gloria Gaynor cũng như các nghệ sỹ của châu Phi.

Cựu Tổng thống Nam Phi Mandela đã không thể thể tham dự buổi hòa nhạc “Ngày Mandela” của mình do hiện ông rất yếu. Ông được các bác sỹ khuyên không nên đi xa. Tuy nhiên ông đã gửi thông điệp video tới buổi hòa nhạc. “Cuộc đấu tranh cho tự do và công bằng là nỗ lực của tập thể. Ngày Mandela cũng vậy”, ông nói. “Tôi hi vọng rằng mọi người sẽ cống hiến thời gian và công sức của mình để cải thiện điều kiện sống trong chính cộng đồng của mình”.
 

Cựu Tổng thống Nam Phi Mandela đã không thể tham dự buổi hòa nhạc dành cho mình do sức khỏe không tốt.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng gửi thông điệp qua video, nói rằng cuộc đời của Mandela đã dạy cho mọi người có lòng dũng cảm. “Từ New York cho đến Cape Town, mọi người đang tổ chức lễ kỷ niệm dành cho người đàn ông phi thường này”, Obama nói. “Câu chuyện cuộc đời ông có thể tổng kết lại trong lời nói của chính Nelson Mandela: “Mọi thứ luôn có vẻ như không thể cho đến khi được hoàn thành”.
 
Xem Đệ nhất phu nhân Pháp hát tại Mandela Day:
 
 
 
 

Phan Anh

Theo Reuters