Thứ Bẩy, 11/07/2009 - 09:00
Obama thăm Ghana, gửi thông điệp tới châu Phi
(Dân trí) - Barack Obama hôm qua đã đến Ghana trong chuyến thăm đầu tiên khu vực này trên cương vị Tổng thống Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà ông chọn Ghana - chứ không phải quê nội Kenya, cho chuyến đi này.
Gia đình tổng thống Mỹ đến Ghana.
Châu Phi không phải là ưu tiên trong chương trình chính sách ngoại giao của Obama trong 6 tháng đầu ông tại nhiệm, vì Tổng thống Mỹ còn đang phải vật lộn với các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan cũng như bế tắc hạt nhân liên quan đến Triều Tiên và Iran. Nhưng là một người Mỹ gốc Phi, vì cha là người Kenya, Obama lo lắng sẽ bị nghĩ là đã không chú ý đến tầm quan trọng của châu Phi trong chính sách ngoại giao của Mỹ.
“Ông vẫn chưa đặt dấu ấn của Mỹ ở châu Phi. Chuyến thăm Ghana của Obama sẽ là sự khởi đầu”, Whitney Schneidman, một cựu cố vấn chính sách châu Phi của Obama trong thời gian ông này vận động tranh cử tổng thống, nói.
Đây không phải là chuyến đi đầu tiên của Obama đến khu vực châu Phi hạ Sahara. Năm 2006, ông đã đến thăm Kenya, Chad, Ethiopia, Nam Phi và Djibouti với tư cách là một thượng nghị sĩ Mỹ. Chọn Ghana trong chuyến thăm châu Phi đầu tiên trên cương vị cao nhất nước Mỹ, Obama muốn nhấn mạnh đến một đất nước hình mẫu cho phần còn lại của châu Phi, nơi các cuộc đảo chính không còn là điều bất thường và các cuộc bầu cử thường song hành với những cáo buộc gian lận và kéo theo đó là bạo lực đẫm máu.
Ghana, một cựu thuộc địa của Anh và là nước châu Phi đầu tiên giành độc lập năm 1957, đã tổ chức được một cuộc bầu cử tổng thống suôn sẻ và thực hiện tiến trình chuyển giao quyền lực hoà bình cho thủ lĩnh phe đối lập hồi tháng Giêng.
Các chuyên gia châu Phi cho rằng Obama sẽ tận dụng bài phát biểu trước quốc hội Ghana để vạch ra một tầm nhìn hoàn hảo hơn trong chính sách của ông với châu Phi, đặc biệt là tầm quan trọng của việc cải thiện tình hình an ninh lương thực ở một châu lục mà có hàng triệu người thiếu đói. Chống tham nhũng và tăng cường các sáng kiến có từ thời chính quyền Bush về cuộc chiến với đại dịch HIV/AIDS cùng bệnh sốt rét cũng sẽ được tính đến.
“Nếu Obama chọn Kenya quê nội làm nước châu Phi đầu tiên ông đến thăm, thì chuyến thăm này sẽ phát đi một số tín hiệu sai rằng ông đến đây đơn giản vì quan hệ hữu cơ mà ông đã có với đất nước này”, Thủ tướng Kenya, Raila Odinga giải thích lý do tại sao Obama không chọn nước ông. Trong khi đó, Stenven McDonald nói: “Những gì Obama sẽ nói với châu Phi rằng: Các bạn quan trọng với tôi, nhưng hãy kiên nhẫn. Tôi có những điều khác trong ưu tiên của mình và quan hệ giữa chúng ta sẽ phải đợi đến lượt”.
Như nhiều khu vực khác, châu Phi đang phải gánh chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhu cầu toàn thế giới giảm kéo theo khoản thu lợi nhuận từ xuất khẩu của khu vực này. Chính quyền Obama tuyên bố muốn cải thiện tình hình an ninh lương thực ở châu Phi và đang tập trung vào giúp châu lục này nâng cao sản xuất nông nghiệp để tự cứu đói mình.
Người châu Phi biết rằng thực tế Obama sẽ không thay đổi, hay thậm chí sẽ không nhiều ưu tiên với họ. Nhưng rõ ràng vẫn có sự hân hoan và tự hào không giấu giếm khi chứng kiến “một người trong số họ” trở thành tổng thống của nước Mỹ. Người Ghana tất nhiên coi dịp này là bước thăng tiến lớn đối với vị thế của nước này.
Nguyễn Viết
Theo Reuters