Thứ Năm, 09/07/2009 - 09:59

Kashmir

Khi phụ nữ bỏ mạng che mặt, vào ngành hàng không
(Dân trí) - Rời xa bạo lực, bất ổn đang tàn phá thủ phủ bất ổn của Kashmir, một nhóm các cô gái trẻ hào hứng trút bỏ bộ áo trùm đầu, khoác lên người bộ vest thanh lịch, xỏ chân trong đôi giày gót nhọn duyên dáng và mơ về một sự nghiệp trên bầu trời.
Nhiều phụ nữ trẻ Kashmir bắt đầu trút bỏ tấm mạng che mặt và nghĩ đến những nghề như tiếp viên hàng không.
 
Lễ khánh thành sân bay quốc tế ở Srinagar, thủ phủ vùng Khashmir hồi tháng 2 đầu năm đã cho thế hệ trẻ ở trong thành phố này cơ hội nghề nghiệp mới, ngoài những nghề truyền thống như bác sỹ hay giáo viên. Và học viện hàng không đầu tiên ở thung lũng Kashmir hiện đang đặt những viên gạch nền móng đầu tiên để đưa họ đến với bầu trời.

 

“Khi học viện được mở, chúng tôi đã rất háo hức”, Samiya Ayub, một học viên tại Học viện đào tạo hàng không Viinzs, cho biết. Học viện nằm ngay bên ngoài Srinagar.

 

“Giờ chúng tôi có cơ hội để chứng tỏ với thế giới rằng chúng tôi cũng có thể trở thành cái gì đó trong cuộc sống này”, cô cho biết trên truyền hình Reuters.

 

Một năm huấn luyện trong học viện gồm học tiếng Anh, tiếng Pháp, kiểm vé, phục vụ hành khách. Tất cả đều không có gì khác với hàng trăm học viện hàng không đang mọc lên như nấm ở khắp Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế phát triển nhanh tại quốc gia Nam Á này.

 

Nhưng ở Kashmir, nơi hàng chục ngàn người đã bị giết hại kể từ khi các cuộc biểu tình vào năm 1989 nhằm phản đối sự cai trị của Ấn Độ biến thành cuộc nổi loạn, thì với nhiều người, viện hàng không này là món quà trời ban tặng.

 

Trong bối cảnh biểu tình, bạo lực xảy ra như cơm bữa ở Srinagar, viện hàng không phải chọn cách “ẩn mình” ở một vị trí bên ngoài thành phố, để các nữ học viên, trước khi bước vào trường vẫn phải mặc áo trùm đầu, được an toàn.

 

Và thế hệ trước cũng ủng hộ họ. “Mới đầu tôi còn e sợ và lưỡng lự bởi tôi lo con bé sẽ rời bỏ tôi”, mẹ của Ayub cho hay. “Nhưng sau đó tôi nhận ra nếu học một ngành nghề nào đó, nó sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

 

Đầu những năm 1990, các chiến binh Hồi giáo bắt đầu áp đặt luật lệ Hồi giáo hà khắc, bắn chết những phụ nữ không chịu che mình trong bộ đồ trùm đầu, hắt axit vào mặt họ.

 

Nhưng hiện nay, kiểm soát của các chiến binh trong cuộc sống thường nhật ở thung lũng Kashmir đã giảm, với bạo lực cũng giảm kể từ khi Ấn Độ và Pakistan, hai nước cùng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực và mỗi nước kiểm soát một phần, bắt đầu thực hiện tiến trình hòa bình vào năm 2004.

 

Một rạp chiếu phim đã được tái mở cửa. Kịch và âm nhạc truyền thống đã được khôi phục. Phụ nữ Kashmir bắt đầu bỏ mạng che mặt và nghĩ đến những nghề như hàng không.

 

Shahida Bazaz, một giáo viên, cho biết những bạn trẻ như Ayub rất muốn được bù đắp cho thời gian đã mất và hi vọng vào một tương lai tốt đẹp phía trước.

 

“Thế hệ hiện nay nhận ra rằng họ phải tiến lên phía trước, cần phải đi xa ra khỏi thung lũng này, tự tìm những cơ hội đang có và nắm lấy chúng bằng cả hai tay”.

 

Phan Anh

Theo Reuters