Thứ Tư, 29/04/2009 - 10:21
Tổng thống Medvedev sa thải cảnh sát trưởng Mátxcơva
(Dân trí) - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm qua đã sa thải người đứng đầu cơ quan cảnh sát thủ đô Mátxcơva, một ngày sau khi một sỹ quan cảnh sát cấp cao xả súng trong một siêu thị, làm 3 người thiệt mạng.
Gần đây, Tổng thống Medvedev (ảnh) cũng sa thải giám đốc cơ quan tình báo quân sự Nga.
Tuyên bố của điện Kremlin cho hay, Tướng Vladimir Pronin đã bị “tước nhiệm vụ”, nhưng không cho biết lý do vì sao.
Động thái trên được đưa ra một ngày sau khi thiếu tá Denis Yevsyukov bắn chết 3 người và làm bị thương 6 người khác trong một siêu thị. Sau đó Yevsyukov đã bị bắt.
Ngoài ra, ông Medvedev cũng đình chỉ chức vụ của rất nhiều quan chức cấp cao khác ở thủ đô.
Giới chức Nga cho hay hiện họ đang điều tra vụ xả súng của Yevsyukov.
Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn một nguồn tin của điện Kremlin cho hay, vụ bắn súng “chính là lý do” cho vụ sa thải Tướng Pronin.
“Ban lãnh đạo cảnh sát thành phố Mátxcơva chắc chắn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho thảm kịch này”, nguồn tin cho biết.
“Suy sụp tinh thần”
Hình ảnh lấy từ camera theo dõi trong siêu thị cho thấy Yevsyukov đang nạp đạn.
Các nhà điều tra cho biết thiếu tá Yevsyukov, từng là cảnh sát trưởng quận Tsaritsyno, vào đêm hôm chủ nhật vừa qua đã tổ chức sinh nhật lần thứ 32 của mình ở một quán café tại Mátxcơva. Nhưng Yevsyukov đã cãi nhau với vợ, và theo các đồng nghiệp của Yevsyukov, đây là động cơ của vụ “tấn công điên loạn”, suy sụp tinh thần trên.
Theo các nhà điều tra, ngay sau nửa đêm, Yevsyukov đã đến một siêu thị và bắn một người đã cản mình.
Kênh truyền hình Vesti-24 cho biết, sau đó Yevsyukov đã bước vào siêu thị và bắt đầu xả súng điên loạn, bắn vào mặt một phụ nữ ở quầy thu tiền và bắn chết một người mua hàng.
Một nhân chứng cho biết: “Anh ta đã giết chết người thu ngân, và chúng tôi biết chắc sau đó có nhiều phát súng nữa, với ba phát ở trong siêu thị”.
“Sau đó, một người phụ tá bán hàng chạy về phía chúng tôi nói: “Mọi người làm gì ở đây thế? Có một kẻ giết người ở đây, mọi người chạy đi”.
Các nhà điều tra đã thẩm vấn Yevsyukov và cho biết Yevsyukov không nhớ gì về vụ việc.
Phan Anh
Theo BBC