Thứ Sáu, 30/01/2009 - 16:43
Chùm tin vắn qua ảnh
(Dân trí) - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho Gaza; Ngoại trưởng Iran tuyên bố sẽ có câu trả lời tích cực nếu Mỹ thay đổi căn bản chính sách đối với nước này; ít nhất 24 người thiệt mạng vì bão tuyết ở Mỹ.

Ngày 29/1, ba ứng cử viên trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh tại Iraq đã bị bắn chết trong các vụ bạo lực riêng rẽ, 2 ngày trước các cuộc tổng tuyển cử tại nước này. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Iraq kể từ năm 2005.

Vùng đông bắc nước Mỹ đang hứng chịu một cơn bão tuyết mạnh trong 2 ngày qua, khiến nhiều khu vực bị mất điện, giao thông bị ách tắc, các chuyến bay bị hủy bỏ và trường học phải đóng cửa. Ít nhất 24 người đã thiệt mạng vì trận bão tuyết này.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm qua đã kêu gọi khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 613 tỷ USD cho người Palestine sau chiến dịch tấn công quân sự kéo dài 3 tuần của Israel tại dải Gaza. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Ban nói Gaza cần khẩn cấp số tiền trên trong vòng từ 6-9 tháng tới để cung cấp lương thực, nước sạch, hệ thống chăm sóc y tế và vệ sinh cho 1,4 triệu người Gaza.

39 người mất tích và 1 người được xác nhận là đã thiệt mạng trong vụ hỏa nghiêm trọng phá hủy một siêu thị ở Nakumatt, thuộc trung tâm thủ đô Nairobi của Kenya chiều thứ 4, Hội Chữ thập đỏ của Kenya ngày 30/1 cho hay. Nguyên nhân hỏa hoạn vẫn đang được điều tra.

Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở phía nam thủ đô Manila của Philippines hôm qua, phá hủy một cơ sở sản xuất pháo hoa và một nhà máy điện lân cận. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương.

Phát biểu tại một phiên họp trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki tuyên bố Tehran sẽ có câu trả lời tích cực nếu Mỹ thay đổi căn bản chính sách đối với nước này. Quan hệ giữa 2 nước đã bị đóng băng dưới thời chính quyền Bush. Nhưng một tờ báo của Anh hôm qua đưa tin rằng Mỹ đang thảo một lá thứ gửi tới Iran để mở đường cho các cuộc đàm phán trực tiếp.