(Dân trí) - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã bỏ dở Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ sau khi có cuộc tranh luận nảy lửa với Tổng thống Israel về vấn đề Gaza.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Israel Shimon Peres
Vụ việc xảy ra khi hai nhà lãnh đạo đang tham dự một phiên họp về hòa bình Trung Đông tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ. Cùng ngồi trên sân khấu với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Israel Shimon Peres còn có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thư ký liên đoàn Ảrập Amre Moussa và người dẫn chương trình - nhà báo David Ignatius của tờ Washington Post.
Rất đông khán giả theo dõi chương trình, trong đó có cố vấn thân cận Valerie Jarrett của tân Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã rất ngạc nhiên khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Thủ tướng Israel Shimon Peres cao giọng và đưa ra những lời cáo buộc lẫn nhau.
Trong bài phát biểu của mình, ông Peres đã bảo vệ mạnh mẽ chiến dịch quân sự kéo dài 3 tuần của Israel nhằm vào phong trào Hamas tại dải Gaza, rằng Israel hành động để đáp trả hàng nghìn vụ bắn rocket và đạn cối vào lãnh thổ nước này.
Trong khi nói, ông Peres thường xuyên hướng về phía ông Erdogan, người trước đó đã chỉ trích sự bao vây dải Gaza của Israel. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã gọi Gaza là một “nhà tù mở”, bị cô lập với phần còn lại của thế giới và liên hệ tới khoảng 1.300 người Palestine thiệt mạng, hơn nửa số đó là dân thường, sau chiến dịch quân sự của nhà nước Do Thái.
“Bi kịch của Gaza không phải Israel mà là Hamas”, ông Peres nói. “Tại sao họ lại nã rocket. Không có sự bao vây nào chống lại Gaza. Tại sao họ lại chĩa vũ khí về phía chúng tôi? Họ muốn gì? Không có một ngày thiếu ăn nào ở Gaza”.
Tổng thống Peres nói thêm rằng ông Erdogan nên hành động giống Israel nếu rocket rơi trúng thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.
Khi khán giả vỗ tay tán thưởng bài phát biểu của ông Peres, Thủ tướng Erdogan nói: “Tôi thấy rất buồn khi mọi người hưởng ứng điều ông nói. Các ông đã giết người. Và tôi nghĩ điều đó là rất sai trái”.
“Tôi nhớ những đứa trẻ đã chết trên bãi biển. Tôi nhớ 2 cựu thủ tướng Israel từng tuyên bố họ thấy hạnh phúc khi có thể vào lãnh thổ Palestine trên những chiếc xe tăng”, Thủ tướng Erdogan bình luận, và nói thêm rằng ông Peres lớn tiếng để che giấu "tội lỗi".
Người dẫn chương trình David Ignatius đã đề nghị ông Erdogan kết thúc trong vòng 1 phút vì mọi người phải đi ăn tối.
“Tôi không nghĩ sẽ quay lại Davos vì ông không cho phép tôi được nói”, ông Erdogan đáp, trước khi bỏ đi trong sự ngạc nhiên của ông Peres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cùng đông đảo cử tọa là bộ trưởng các nước và các quan chức quốc tế.
Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ là điều đáng lưu ý vì Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian dàn xếp các cuộc đàm phán hòa bình giữ Israel và Syria.
Tại cuộc họp báo sau đó, ông Erdogan phàn nàn rằng ông chỉ được phép nói 12 phút so với 25 phút của ông Peres. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh ông bỏ cuộc tranh luận không phải vì những bất đồng với ông Peres, mà vì ông không được trình bày quan điểm.
Thổ Nhĩ Kỳ là một trong số ít các quốc gia Hồi giáo có quan hệ với Israel. Nhưng quan hệ giữa 2 nước đã trở nên căng thẳng kể từ khi đảng AK tại Thổ Nhĩ Kỳ lên cầm quyền năm 2002.
Khoảng 5.000 người ủng hộ mang theo cờ Thổ Nhĩ Kỳ và Palestine đã chào đón ông Erdogan khi máy bay của ông đáp xuống sân bay Istanbul vào lúc 2 giờ sáng giờ địa phương hôm nay. Một số người đứng ở cổng sân bay giơ cao biểu ngữ ủng hộ lập trường của ông Erdogan về vấn đề Gaza.
Một quan chức của WEF sau đó cho hay, ông Peres và ông Erdogan đã nói chuyện qua điện thoại. Cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý khép lại chuyện xảy ra tại Davos.
Ánh Ninh
Theo AP, BBC