Thứ Ba, 20/01/2009 - 7:17 AM

Israel rút hết quân khỏi Gaza trước khi Mỹ có tổng thống mới

(Dân trí) - Các quan chức Issrael giấu tên cho biết hoạt động rút quân khỏi Dải Gaza đã bắt đầu từ hôm 18/1 và sẽ hoàn tất vào tối 20/1 (giờ địa phương), ngay trước lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Hoạt động phân phát viện trợ nhộn nhịp hơn ở Gaza
Theo một quan chức Bộ Ngoại giao, hoạt động rút quân có thể kết thúc vào lúc 7 giờ chiều ở Israel, dù các tướng lĩnh vẫn chưa được thông báo về thời hạn chót này.

Trước đó, Thủ tướng Israel Ehud Olmert nói cuộc tiến công đã đạt được tất cả mục tiêu và ông muốn binh sĩ nước ông rút khỏi Gaza càng sớm càng tốt. Còn người phát ngôn chính phủ, ông Mark Regev cho rằng rút quân “sẽ chỉ mất vài ngày, chứ không phải vài tuần”.

Đây là dấu hiệu chính thức đầu tiên cho thấy Israel kế hoạch rút nhanh lực lượng của mình, sau khi đơn phương tuyên bố ngừng bắn tối 17/1.

Quyết định này có thể có liên quan đến ý định của Israel muốn có một khởi đầu suôn sẻ với chính quyền mới ở Mỹ. Tuy nhiên, Israel vẫn chưa có thông báo chính thức và người phát ngôn Chính phủ Mark Regev cũng chưa xác nhận thời gian biểu cho việc rút quân.

Ở Washington, một cố vấn hàng đầu của ông Obama cho biết tổng thống đắc cử sẽ nhanh chóng làm việc về vấn đề Trung Đông sau khi ông lên thay Tổng thống Bush tại Nhà Trắng.

Tại Gaza, hôm qua, lực lượng của Hamas đã tái kiểm soát vùng lãnh thổ này sau khi Israel chấm dứt 22 ngày tấn công quân sự. Hàng chục cảnh sát giao thông của Hamas đã xuất hiện trên các con phố chính của thành phố để điều hành trật tự giao thông. Các hoạt động phân phát viện trợ cũng nhộn nhịp hơn.

Cùng lúc, đại diện của Hamas ở Lebanon, Osama Hamdan tuyên bố Israel đơn phương rút quân là một bằng chứng thất bại, và nhóm này sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi nào quân đội Do Thái không còn hiện diện ở dải Gaza.

Hamdan còn tuyên bố rằng cuộc tấn công của Do Thái không đánh tan được Hamas như Thủ tướng Olmert tuyên bố, Hamas vẫn còn hùng mạnh, chính quyền Hamas vẫn còn kiểm soát dải Gaza, và không ai có thể ngăn cản cuộc kháng chiến nếu quân đội Do Thái không rút khỏi Gaza. Ông này nói mọi người phải hiểu rằng người Palestine phải tiếp tục chiến đấu cho tới khi nào đất nước được giải phóng.

Các nhà lãnh đạo của Israel và phe Hamas đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc giao tranh kéo dài 3 tuần.
Theo ước tính chính thức của ngành y tế, 1.300 người Palestine thiệt mạng và 5.500 người bị thương trong cuộc xâm lược của Israel vào Gaza.

Con số thường dân tử nạn lên đến hàng trăm người, và sự tàn phá ở dải Gaza đã làm cho quốc tế gia tăng áp lực để hai bên ngưng chiến.

Tuy nhiên, ngừng bắn mà không ký kết một hiệp ước nào khiến các nhà ngoại giao lo ngại nhà nước Do Thái có thể tiếp tục phong tỏa dải Gaza đang biến thành đống gạch vụn, cũng như sẽ khiến cho Gaza không thể tái thiết lại và người dân Palestine ở dải Gaza tiếp tục sống trong khó khăn.

Nguyễn Viết
Theo AP, Reuters