Thứ Tư, 14/01/2009 - 18:17

Bà nội Obama ở Kenya mang ghế đẩu và chổi sang Mỹ tặng cháu
(Dân trí) - Chính phủ Kenya ngày 13/1 thông báo, bà Sarah Obama, 86 tuổi, đã khăn gói lên đường tới Mỹ để tham dự lễ nhậm chức của cháu trai Barack Obama, mang theo những món quà rất đặc biệt.
Bà Sarah tại nhà riêng ở Kenya

Sẽ có hàng trăm nghìn người tới Washington vào tuần tới để mừng lễ nhậm chức của Barack Obama, nhưng chỉ có một người Tổng thống đắc cử phải gọi bằng “bà” - Sarah Obama.

Bà Sarah đã rời ngôi nhà ở làng Kogelo, gần Kisumu (Kenya) để lên đường tới Mỹ. Trong số những món quà đặc biệt mà bà mang theo để tặng tổng thống mới của Mỹ có một chiếc ghế đẩu 3 chân và một cái chổi giống đuôi bò truyền thống của bộ tộc Luo. Bà Sarah sẽ tới Washington vào thứ 6 này để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của người cháu vào thứ 3 tuần kế tiếp.

Trên thực tế, bà Sarah không có quan hệ máu mủ với Tổng thống đắc cử vì bà là người vợ thứ 3 của ông nội Obama. Bà Sarah và cháu Obama nói chuyện qua thông dịch viên vì vốn tiếng Anh của bà rất khiêm tốn. Nhưng hai người có mối quan hệ thân thiết kể từ khi Obama tới thăm Kenya lần đầu tiên năm 1988.

“Gương mặt bà toát lên vẻ thân thiện với đôi mắt sáng”, Obama viết trong cuốn hồi ký “Những giấc mơ từ cha tôi”.

Cuộc sống đơn giản của bà Sarah đã thay đổi nhiều kể từ khi Obama đắc cử tổng thống Mỹ. Con đường dẫn tới ngôi làng của bà đã được sửa sang, một hàng rào an ninh được xây dựng xung quanh ngôi nhà. Thậm chí, bà Sarah còn có các vệ sĩ riêng. “Tôi quý mến các vệ sĩ. Điều đó không chỉ tốt cho tôi, mà còn cho cả khu vực xung quanh nữa. Giờ đây, hàng xóm của tôi đã có đường mới để đi và an ninh cũng tốt hơn”.

Đây không phải lần đầu tiên bà Sarah tới Mỹ. Bà đã tới Washington vào năm 2004 để ăn mừng cháu Obama được bầu vào Thượng viện. Tới thủ đô của nước Mỹ lần này, bà Sarah hi vọng sẽ được đi thăm quan mọi nơi, dù bà hơi lo lắng về thời tiết mùa đông ở đó và không biết mặc gì trong lễ nhậm chức.
 
“Tôi đã chuẩn bị 3 bộ trang phục màu sắc sặc sỡ. Cái váy tôi thích nhất màu vàng, còn 2 chiếc kia màu xanh và xám pha xanh da trời. Nhưng họ nói với tôi rằng vì nhiệt độ ở đó xuống thấp nên có thể tôi không sử dụng được chúng. Vì thế có thể tôi sẽ được sắm quần áo mới ở Washington”.

Bà Sarah còn tiết lộ rằng bà rất muốn ngặp Hillary Clinton, người có thể trở thành ngoại trưởng trong chính quyền sắp tới.
 
Bà Sarah chưa chắn chắc sẽ ở đâu, có ở Nhà Trắng hay không, sau khi tới Washington vào thứ 6 này. Nhưng có một điều bà mong mỏi là: “Tôi hi vọng Barack và Michelle sẽ đưa tôi đi thăm quan một vòng Nhà Trắng”. 
 

Bà Sarah Obama rời sân bay Kisumu hôm 12/1 để tới thủ đô Nairobi, Kenya trong hành trình tới Mỹ

Nicholas Rajula, phát ngôn viên của làng Kogelo, nói chuyện với bà Sarah ngay trước chuyến đi


Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi Barack Obama đắc cử tổng thống

Ăn mừng chiến thắng bầu cử của người cháu cùng họ hàng và dân làng

Ông Obama chụp với bà Sarah trong chuyến thăm đầu tiên tới Kenya năm 1988

Những bức ảnh của gia đình được treo trang trọng trên tường. Chính giữa là ảnh cha đẻ của Tổng thống đắc cử Obama, ông Barack Obama Sr
Bên góc trái là một áp phích vận động tranh cử thượng nghị sĩ năm 2004
của ông Obama

Tấm poster còn nguyên nét chữ đề tặng làm kỷ niệm của Obama


Ông Obama trong chuyến trở về quê hương năm 2006

Ánh Ninh
Theo AP, Fox