Thứ Ba, 06/01/2009 - 16:30

Obama - 15 ngày và một núi thách thức.
(Dân trí) - Trong những ngày này không ai có thể nói mọi việc với Tổng thống đắc cử Obama sẽ dễ dàng, thuận lợi. Từ phòng nghỉ ở khách sạn, Obama đang theo dõi một núi các vấn đề sẽ phải giải quyết khi ông nhậm chức trong vòng 15 ngày nữa.



Kế hoạch chi 1.000 tỷ USD để kích thích nền kinh tế đang ốm yếu của Mỹ sẽ không được ký duyệt trước khi ông nhậm chức vào ngày 20/1 tới. Hơn nữa, các cuộc đàm phán cũng phải kéo dài đến trung tuần tháng 2.

Cuộc tấn công của Israel vào Gaza để nhằm đè bẹp các cuộc nã rocket của Hamas vào các thành phố Israel đã đẩy vấn đề Trung Đông lên một tầm ưu tiên mới trong hàng loạt các thách thức ngoại giao, như Iraq, Afghanistan, Nga, mà Obama sẽ phải đối mặt. Sự im lặng của Obama về hoạt động của Israel tại Gaza hiện nay đã dẫn đến một số chỉ trích ở nước ngoài.

Ngoài ra, cuộc chuyển giao quyền lực khá suôn sẻ của Obama bỗng bị “gợn sóng” khi Bộ trưởng Thương mại mà ông đề cử, Thống đốc New Mexico Bill Richardson, phải rút lui vì một nhà thầu của chính quyền bang đóng góp cho các ủy ban chính trị của Richardson đang bị liên bang điều tra.

Mặc dù lễ nhậm chức của Obama được nhiều mong đợi và có thể thu hút hơn 1 triệu người Mỹ đổ về Washington, nhưng nó lại diễn ra đúng vào thời điểm nước Mỹ đang đối mặt với nhiều khó khăn lớn nhất trong vòng nhiều thập kỷ qua.

Phát triển kế hoạch kích cầu để đưa nền kinh tế Mỹ “trở lại cuộc sống” và đưa người Mỹ trở lại nơi làm việc vẫn là ưu tiên hàng đầu của Obama. Tuy nhiên, gói “kích cầu” có thể nhanh chóng là chủ đề tranh cãi trong Quốc hội, điều mà Obama luôn muốn tránh.

Các phụ tá của Obama cho biết ông có thể sẽ công bố kế hoạch kích thích trong tuần này. Hôm qua Obama đã nêu rõ ở Capitol Hill (Tòa nhà quốc hội Mỹ) rằng ông tin kế hoạch sẽ không “bị phủ quyết”. Ông cho rằng “người Mỹ hiện chỉ cần hành động”, “không có nhiều thời gian để chỉ trỏ, làm dáng” nữa.

Những người Cộng hòa bảo thủ đang hiểu tuyên bố của Obama theo cách ông muốn tạo thêm 3 triệu công việc mới, với 80% trong ngành tư nhân. Điều đó cũng có nghĩa ông muốn tạo thêm 6000.000 công việc mới trong chính phủ.

Nhóm của Obama cho biết những công nhân mới này sẽ xây dựng lại cầu cống, đường xá, một kế hoạch khiến người ta nhớ đến các chương trình công cộng của Tổng thống Franklin Roosevelt những năm 1930.

“Tôi không phải là thiên tài toán học”, Daniel Mitchell thuộc viện CATO tự do viết trên một trang web. “Nhưng 20% của 3 triệu công việc mới tính ra sẽ có 600.000 quan chức nhà nước để “đàn áp” người Mỹ. Đây là hi vọng và thay đổi sao?”

Obama khôn ngoan khi im lặng về Gaza?
 
Về phía Obama, hôm qua ông bảo vệ cho sự im lặng của mình về cuộc chiến ở Gaza. Ông nói với các phóng viên rằng đối với vấn đề chính sách ngoại giao, ông sẽ tuân theo nguyên tắc “một tổng thống một thời điểm”. “Bạn không thể có hai quan điểm phát đi từ nước Mỹ”.

Một phụ tá phụ trách công việc chuyển giao của Obama cũng cho biết thêm: “Trong thời gian chuyển giao này, chúng tôi không tham gia vào bất kỳ hành động nào có thể gửi đi những thông điệp khó hiểu ra thế giới, để thế giới không biết ai là người đại diện cho nước Mỹ”.

Một số nhà phê bình cho rằng Obama đã để lỡ cơ hội phá vỡ quan điểm ủng hộ Israel của Tổng thống Bush. Trong khi đó, một số khác lại nói ông đã để tuột cơ hội sát cánh cùng Israel.

“Sự im lặng của Obama trong suốt 10 ngày đẫm máu ở Gaza đã bị la ó và bị nói đến nhiều trên khắp thế giới”, nhà chiến lược đảng Cộng hòa Scott Reed cho biết. “Tôi nghĩ ông ấy thận trọng bởi chỉ có một tổng thống trong một thời điểm. Tuy nhiên, việc ông ấy thậm chí không đứng ra bảo vệ quan điểm của tổng thống đã làm tất cả người Mỹ thấy sốc”.

Song Shibley Telhami, thuộc Trung tâm nghiên cứu chính sách Trung Đông Saban, lại cho rằng Obama đã đúng khi giữ im lặng. “Ông ấy rất khôn ngoan khi không nói gì. Ông ấy không muốn can thiệp vào một cuộc khủng hoảng khi mà không thể làm gì để gây ảnh hưởng”.

 

Phan Anh
Theo Reuters