Thứ Ba, 06/01/2009 - 12:03
Mèo cưng nhà Bush chết trong Nhà Trắng
(Dân trí) - Gia đình Tổng thống Mỹ Bush sẽ rời Nhà Trắng mà không có một “thành viên yêu quí” - con mèo India. "Đệ nhất mèo" đã chết chỉ 2 tuần trước khi ông Bush mãn nhiệm.
Mèo India (trái) và "nàng" chó Beasley
Con mèo màu đen, thuộc giống mèo Mỹ lông ngắn, 18 tuổi chết tại Nhà Trắng hôm chủ nhật, văn phòng của đệ nhất phu nhân Laura Bush thông báo hôm qua.
“Tổng thống, bà Bush, cùng 2 con gái Barbara và Jenna rất buồn vì sự ra đi của mèo India”, phát ngôn viên Sally McDonough của bà Bush nói trong một tuyên bố.
Barbara Bush, khi mới lên 9 tuổi, đã đặt tên cho con mèo là India theo tên cựu cầu thủ bóng chày của đội Texas Ranger, Ruben Sierra, người cũng được gọi là “El Indio”. “India là một thành viên của gia đình Bush trong gần 2 thập kỷ và mọi người sẽ rất nhớ nó”, McDonough nói.
Khi Barbara và Jenna học đại học, mèo India vẫn sống ở Nhà Trắng cùng Tổng thống và đệ nhất phu nhân. India cũng còn có biệt danh là Willie và Kitty.
Ngoài India, gia đình ông Bush còn có 2 con vật cưng khác là Barney và Beasley, cả hai đều thuộc giống chó sục Xcốtlen.
Ánh Ninh
Theo Reuters