Thứ Hai, 05/01/2009 - 5:32 PM

Những câu nói “để đời” của Tổng thống Bush

(Dân trí) - Sau 8 năm Tổng thống Bush sẽ để lại một di sản được cho là “học thuyết của Bush”, cụm từ bắt nguồn từ cách nói hay bị “nhịu” và “hớ” của người sắp phải rời Nhà Trắng.

Dưới đây là một số câu nói “để đời” của ông Bush.



“Tôi biết con người và cá có thể cùng tồn tại trong hòa bình”, tháng 9/2000, ông giải thích cho chính sách năng lượng của mình trong một sự kiện ở Michigan.

 “Hiếm khi câu hỏi được đặt ra, trẻ em của chúng ta có đang học?”, tháng 1/2000, trong một sự kiện vận động ở Nam Carolina.

 “Tôi chắc chắn không nghi ngờ rằng chúng ta sẽ thất bại”, 4/10/2004 tại Washington về kế hoạch trở lại làm việc sau khi những vụ tấn công khủng bố.

 “Sẽ là một sai lầm nếu Thượng viện Mỹ cho phép bất kỳ một người nhân bản nào được chào đời ở trong Thượng viện”, 10/4/2002 tại Nhà Trắng khi ông Bush kêu gọi Thượng viện thông qua việc cấm nhân bản người.

“Kẻ thù của chúng ta rất khôn ngoan và lanh lợi, chúng ta cũng vậy. Chúng không bao giờ ngừng tìm kiếm cách mới để gây hại đối với đất nước và con người của chúng ta, và chúng ta cũng vậy”, ngày 5/8/2004 tại lễ ký một khoản chi cho quốc phòng.

“Không phải lúc nào Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Mỹ cũng có mối quan hệ gần gũi. Rốt cục, 60 năm trong chiến tranh, 60 năm trước chúng ta giao chiến”, 29/6/2006, tại Nhà Trắng, khi ông Bush gặp Thủ tướng Nhật Bản Koizumi.

“Cảm ơn ngài Thủ tướng, cảm ơn lời giới thiệu của ngài. Cảm ơn ngài đã là nước chủ nhà tổ chức một hội nghị OPEC rất tuyệt vời”, tháng 9/2007, tại Sydney, Australia, khi Bush đang tham dự APEC.

“Cảm ơn Đức giáo hoàng, một bài phát biểu thật tuyệt “cú mèo””, 16/4/2008 tại buổi lễ đón Giáo hoàng Benedict XVI tới Nhà Trắng.

“Họ mua chiếc máy này có nghĩa là có ai đó phải làm ra nó. Và khi có ai làm ra máy móc, có nghĩa là có công việc ở nơi sản xuất máy móc này”, 27/5/2008, tại Arizona.

“Và họ không thiếu quan tâm tới đời sống con người”, 15/7/2008 tại Nhà Trắng, khi Bush ám chỉ đến những tay súng ở Afghanistan.

“Tôi nhớ đã gặp mẹ của một em bé đã bị người Triều Tiên bắt cóc ngay tại đây, trong phòng Bầu Dục”, 26/6/2008 trong một cuộc họp báo ở Vườn Hồng.

 

Phan Anh
Theo AP