Thứ Năm, 18/12/2008 - 18:21

Chùm ảnh: Barack Obama - một góc nhìn khác
(Dân trí) - Lần đầu tiên, bộ ảnh đen trắng của Barack Obama do chính tay một người bạn cùng học tại đại học Occidental ở Los Angeles thực hiện cách đây 28 năm vừa được công bố.

Vào năm 1980 khi Obama là sinh viên năm nhất tại đại học Occidental, cô bạn Lisa Jack - người luôn khao khát trở thành nhiếp ảnh gia - đã đề nghị Obama làm mẫu trong bộ ảnh đen trắng. Lần đầu gặp gỡ Obama tại căng-tin của trường, Jack chỉ nhớ: “anh ấy rất đẹp trai”.

 

Mặc áo da và đội mũ Panama, Obama đã xuất hiện trong sê-ri ảnh của Lisa Jack. Mỗi bức ảnh, Obama lại xuất hiện với tư thế khác nhau: có khi trông rất sành điệu, lúc lại trầm ngâm suy tư với điếu thuốc trên môi giống như một nhà văn, lúc nở nụ cười chiến thắng…

 

Bộ ảnh đã bị lãng quên suốt 28 năm cho đến khi Jack, hiện là một nhà tâm lý học, tìm thấy chúng trong nhà kho hồi đầu năm nay. Jack không nghĩ rằng những bức ảnh chụp người bạn học năm xưa lại còn nguyên vẹn đến vậy.

 

Bà Jack đã cẩn thận cất giữ chúng vào một chiếc hộp cho tới khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống. Giờ đây, Jack cho rằng bộ ảnh đã trở thành một phần của lịch sửa và bà cần chia sẻ với cả thế giới.

 

Jack và Obama cũng chỉ gặp nhau vài lần hồi ở đại học Occidental. Nhưng vào năm 2005, Jack tình cờ nhìn thấy Obama ở đồi Capitol và bà đã chào người bạn cũ.

 

Jack hi vọng bộ ảnh sẽ cho thấy một góc nhìn khác về người sắp trở thành ông chủ Nhà Trắng. “Tôi không có mục đích chính trị nào. Đây là những bức ảnh lịch sử và thế giới cần phải biết chúng”.

 

Barack Obama trong bộ ảnh của Lisa Jack:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ánh Ninh
Theo Time