(Dân trí) - Các công ty ở Kenya đang thu lợi lớn từ chiến thắng lịch sử của Barack Obama trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, khi sử dụng tên của ông để bán mọi thứ, từ bia cho đến… sơn!
Người dân Kenya coi ông Obama, người có cha sinh ra tại ngôi làng nhỏ bé Kogelo ở phía tây đất nước, như họ hàng của họ. Tiền Kenya đã tăng giá so với đồng đôla Mỹ sau chiến thắng lịch sử của ứng cử viên da màu. Quốc gia châu Phi thậm chí còn tuyên bố nghỉ lễ một ngày trên toàn quốc để ăn mừng sự kiện Obama trở thành tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.
Tờ nhật báo lớn nhất Kenya Daily Nation đã xuất bản một cuốn lịch có tựa đề “Năm Obama” và nó nhanh chóng được bán hết veo.
Các doanh nghiệp và một số chính trị gia thường không được yêu thích tại Kenya đã nhanh chóng đưa ra những tuyên bố trên báo chí chúc mừng tổng thống mới đắc cử. Trong khi đó, các công ty tung ra những sản phẩm lưu niệm và quảng cáo nhắc tới Obama.
Bộ trưởng Du lịch Najib Balala cho hay ngôi làng Kogelo, nơi bà nội của ông Obama hiện đang sinh sống, đã trở thành điểm hấp dẫn du khách. Ngành du lịch tại Kenya, vốn đã bị thiệt hại nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng hậu bầu cử hồi đầu năm 2008, nay đã hồi sinh.
Trong khi đi thăm khu vực này tuần trước, ông Balala cho biết chính phủ Kenya sẽ xây dựng một bảo tàng để tưởng nhớ người cha của tân Tổng thống Mỹ với hi vọng thu hút các khách du lịch Mỹ tới Kenya.
Một công ty Kenya, hãng bia rượu Đông Phi (EABL), đã bắt đầu khai thác hiện tượng Obama. Hồi năm 2004, khi ông Obama được bầu vào Thượng viện, một loại bia của EABL hiện vẫn đang được tiêu thụ có tên gọi Senator đã được bán rất chạy vì người dân Kenya cho rằng Senator ám chỉ ông Obama.
EABL đã tung ra một loại bia có tên gọi “Tổng thống” một ngày sau khi ông Obama đắc cử. Công ty này có kế hoạch bán loại bia tổng thống trong 2 tháng và có thể sẽ bán liên tục nếu nhu cầu vẫn cao.
“Chúng tôi cho ra đời sản phẩm đó để ăn mừng và để kỷ niệm sự kiện đáng nhớ”, Ken Kariuki, giám đốc của EABL nói.
Các công ty khác cũng khai thác thương hiệu Obama, trong đó có một nhà cung cấp dịch vụ internet và các khách sạn. Các công ty tại Kenya dường như không quan tâm tới việc xin phép tân Tổng thống Mỹ để sử dụng tên của ông cho các chiến dịch của họ.
“Nhãn hiệu bia không tên là Obama mà chỉ là Tổng thống. Vì thế chẳng có vấn đề gì”, ông Kariuki nói.
Ánh Ninh
Theo Reuters