Thứ Năm, 27/11/2008 - 17:16

Khủng bố hàng loạt tại Mumbai qua lời kể của nhân chứng
(Dân trí) - Các du khách phương Tây và người dân Mumbai, Ấn Độ, vẫn rùng mình khi nói về vụ khủng bố đêm qua và rạng sáng nay.

"Chúng tôi đang ăn tối thì nghe thấy có tiếng súng, sau đó là nhiều tiếng nổ. Chúng tôi nằm xuống sàn, nhiều người chui xuống gầm bàn, trốn dưới bất kỳ thứ gì có thể, và nhân viên khách sạn nói với chúng tôi giữ im lặng", cô Cheryl Robinson, một khách du lịch Anh đã có mặt trong khách sạn Taj Mahal với hai người bạn vào thời điểm xảy ra tấn công, nói. "Nhân viên khách sạn rất nhanh. Họ khoá cửa phòng và yêu cầu chúng tôi nằm im". 

 

Cheryl kể lại, nhà hàng và các phòng đều ngập nước do đường ống bị trúng đạn. "Chúng tôi nằm trong nước. Chúng tôi có thể nghe thấy âm thanh mọi người chạy bên ngoài. Thật là kinh khủng". 

 

Người ta nghe thấy tiếng súng đầu tiên lúc 23 giờ đêm ngày 26/11. 7 giờ sau đó, Cheryl bàng hoàng nhận ra mình cùng các bạn đang đứng giữa biển lửa và những đám khói đen cuốn quanh những cột đá. Quân đội và lính cứu hoả đã giúp cô và vài người khác trèo qua cửa sổ bằng thang và thoát khỏi dinh thự nổi tiếng nhất Mumbai đang bốc lửa ngùn ngụt, trong khi tiếng súng vẫn phát ra từ bên trong. 

 

Một nhóm các du khách Tây Ban Nha, Italia và Anh - chân không giày, tay cầm chai nước và túi dết, cũng may mắn được cứu thoát ra khỏi khách sạn. 

 

Tại một điểm khác ở Mumbai, nhà ga xe lửa Chattrapati Shivaji Terminus, Nasim Inam đứng mà tay vẫn còn run khi anh nói về những hành khách gặp nạn lúc đang đứng chờ chuyến tàu muộn để về nhà. Bốn tên, với những khẩu súng lớn và mặc áo đen xông vào. Inam nói: "Chúng bắn điên cuồng vào mọi người và sau đó chạy ra ngoài. Trong vài giây, nhiều người đã ngã gục xuống đất". 

 

Thổn thức và lắc đầu, Inam cho rằng những kẻ tấn công rất trẻ, lớn nhất cũng chỉ khoảng 25 tuổi. "Thủ phạm còn rất trẻ... Tôi đứng đằng sau, ngay sau chúng. Nếu chúng quay lại, người chết là tôi". 

 

Chỉ cách ga này vài kilomet, những người tận mắt chứng kiến cho biết những tay súng đã cướp một xe cảnh sát, sau đó bắn vào đám đông đang tụ tập gần hai bệnh viện. "Chúng tôi cảm thấy mặt đất rung chuyển vì những tiếng nổ", Manish Tripathi, một bảo vệ đứng ngay khu vực bệnh viện nói. "Chúng tôi đã nghe thấy tiếng xe đỗ ngay đằng sau, đó là xe cảnh sát. Nhưng sau đó những tên khủng bố đã từ xe lao xuống, nhằm súng vào chúng tôi và bắn". 

 

Manish nói, trong giây lát, những người quanh anh đều đổ gục vì trúng đạn. "Một người đàn ông kêu lên vì mất cánh tay. Máu loang khắp nơi. Một số người bị bắn vào chân, vài người bị bắn vào vai, hoặc vào đầu. Tôi thật may mắn vì đã sống sót". 

 

Chính quyền bang Maharashtra đã triển khai lực lượng an ninh khắp thành phố, ra lệnh đóng cửa các trường học trong ngày hôm nay.

 

Đối diện khách sạn nhiều tầng Oberoi, cậu sinh viên đại học Preet Desai với vẻ mặt căng thẳng đang đi đi lại lại. Desai cho biết bố của bạn cậu đang ở trong đó để tham dự một cuộc họp khi tiếng súng vang lên

 

"Bạn tôi đang tuyệt vọng. Cha cậu ấy không trả lời điện thoại. Bạn có biết ai trong khách sạn có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi không?", Desai nói.

 

Nhật Mai

Theo AP