Thứ Năm, 27/11/2008 - 10:36

Obama nhớ món ăn Indonesia
(Dân trí) - Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Barack Obama, người từng sống tại Indonesia thời thơ ấu, nói ông nhớ những món ăn yêu thích ở đó và mong muốn tới thăm lại quốc gia ở Đông Nam Á này.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã thuật lại những lời của ông Obama trong cuộc điện đàm kéo dài 6 phút giữa 2 nhà lãnh đạo.

 

“Ông ấy chào tôi bằng tiếng Indonesia rất lưu loát “Apa kabar, Bapak Presiden” (Có nghĩa là: Ông có khỏe không thưa tổng thống?)”, nhật báo Koran Tempo của Indonesia dẫn lời Tổng thống nước này.

 

Ông Yudhoyono vừa trở về từ chuyến thăm Mỹ và Nam Mỹ, nơi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 16 tổ chức tại Peru.

 

“Khi tôi mời ông ấy tới Jakarta nhân hội nghị APEC sẽ diễn ra tại Singapore vào năm tới, ông Obama nói chuyến thăm tới Indonesia có ý nghĩa rất quan trọng”.

 

Tổng thống Indonesia cho biết, ông Obama cũng nói rằng bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa 2 quốc gia, chuyến thăm cũng là cơ hội để ông có dịp thưởng thức lại những món ăn địa phương mà ông rất thích như súp thịt viên, cơm rang Nasi - vốn rất nổi tiếng ở Indonesia.

 

Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ từng sống 4 năm tại Indonesia khi người mẹ của ông đi bước nữa với Lolo Soetoro, một người Hồi giáo Indonesia, sau cuộc hôn nhân đầu với người cha gốc Kenya của Obama.

 

Người Indonesia rất quan tâm tới sự nghiệp chính trị của ông Obama. Báo chí địa phương tràn ngập những câu chuyện về ngôi trường cũ ông từng theo học, ngôi nhà Obama từng ở và những hi vọng của người dân tại quốc gia đông dân thứ 4 thế giới này.

 

An Bình
Theo Reuters