Thứ Bẩy, 22/11/2008 - 11:07

Mỹ: Sinh viên bật webcam, tự tử trước mắt cư dân mạng

(Dân trí) - Sau nhiều giờ thông báo trên blog cá nhân, một nam sinh viên 19 tuổi ở Florida, Mỹ, đã uống thuốc tự tử trước sự chứng kiến của nhiều người trên mạng.

Người sinh viên trên là Abraham Biggs, 19 tuổi, ở Pembroke Pines, gần Miami. Biggs đã tự vẫn sau nhiều giờ thông báo ý định của mình trên blog cá nhân. Chính vì vậy, gia đình của Biggs đã lên án những người xem và những người điều hành trang web đã không ngăn và cứu được mạng sống của con họ.

 

Hiện cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc.

 

Theo các nhà chức trách, Abraham Biggs đã uống quá liều thuốc chống trầm cảm.

 

Trước đó, Biggs đã đăng các thông tin cho biết sẽ tự tử, rồi bắt đầu cho đăng hình ảnh trực tiếp từ nhà của mình.

 

Được biết, một số người xem đã khuyến khích Abraham Biggs, một số khác cố gắng ngăn cậu sinh viên này. Sau nhiều giờ khuyên can Abraham Biggs nhưng có vẻ như không thể lay chuyển được, một số người đã thông báo với người điều hành trang web, để họ gọi cho cảnh sát.

 

Tuy nhiên chị của Abraham Biggs cho biết: “Họ có lượng người vào xem đông, nhưng chẳng làm gì trong nhiều giờ”.

 

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã vào xem cảnh Biggs tự tử. Song được biết, một số người nghĩ Biggs chỉ đùa.

 

Cảnh cuối cùng được truyền đi trên mạng qua chiếc webcam là hình ảnh một cảnh sát xông vào phòng và tìm thấy thi thể của Biggs. Sau đó, người cảnh sát này đã lấy tay che webcam lại. Những hình ảnh video trước đó cũng đã được xóa trên mạng.

 

Hiện cha của Abraham Biggs đang kêu gọi cần phải đưa ra quy định chặt chẽ hơn đối với các phòng chat. Theo gia đình Biggs, cậu bị mắc chứng bệnh rối loạn lưỡng cực, một loại suy nhược buồn vui thất thường.

 

Biggs không phải là trường hợp đầu tiên chia sẻ cảnh tự tử của mình cho cư dân mạng. Nhưng kịch bản kéo dài của vụ tự tử cùng với phản ứng của những người xem là bằng chứng rõ cho thấy xu hướng chia sẻ cả những điều riêng tư nhất của giới trẻ hiện nay.

 

Phan Anh

Theo BBC, AP