(Dân trí) - Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào sáng sớm nay, làm một người biểu tình chống chính phủ thiệt mạng và hơn 11 người khác bị thương.
Vụ nổ khiến nhiều người lo ngại rằng bạo lực chính trị tại Thái Lan đang bùng phát trở lại sau một thời gian ngắn lắng xuống vì lễ tang của công chúa Thái.
Cảnh sát địa phương cho hay, vụ nổ xảy ra vào lúc 3h28 phút sáng sớm nay (giờ địa phương) ở bên ngoài tòa nhà chính phủ, nơi những người biểu tình thuộc Liên minh Dân chủ vì Nhân dân (PAD) đã chiếm giữ kể từ cuối tháng 8 vừa rồi.
Tờ The Nation của Thái Lan đưa tin, 12 người biểu tình bị thương đã được chuyển tới bệnh viện, 1 người trong số này chết sau đó. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là Jenjit Kladsakhon, 48 tuổi.
Trang web của PAD cho hay súng phóng lựu đạn M-79 đã gây ra vụ nổ trên, nhưng cảnh sát chưa xác nhận thông tin này.
“Đó là một quả bom mạnh, cho tới nay đã có một người chết”, quan chức cảnh sát địa phương Somchai Chueyklin nói.
Thái Lan đã chứng kiến cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ kể từ tháng 5 khi PAD bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ. Tuy nhiên, “sức nóng” của các cuộc biểu tình đã tạm lắng xuống khi Thái Lan tổ chức tang lễ kéo dài 6 ngày cho Công chúa Galyani, người chị quá cố của Quốc vương rất được tôn sùng Bhumibol Adulyadej.
Các nghi thức lễ tang kết thúc tối thứ 4 và chỉ vài giờ sau đó vụ nổ đã xảy ra ngay bên ngoài tòa nhà chính phủ ở Bangkok, nơi hàng trăm người biểu tình đang tụ tập. Nhóm biểu tình đã thề sẽ không rời đi cho tới khi chính phủ - mà PAD cáo buộc là tham nhũng và ủy nhiệm của thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra - phải từ chức.