Thứ Sáu, 14/11/2008 - 10:41 AM

Chùm ảnh: Những "cậu ấm cô chiêu" trong Nhà Trắng (1)

(Dân trí) - Cuộc sống của các “cậu ấm cô chiêu” trong Nhà Trắng không “nhung lụa” như nhiều người tưởng. Các cô cậu “đệ nhất” chịu không ít thiệt thòi, phải sống theo những quy tắc kiềm tỏa tính hiếu động, tinh nghịch trẻ thơ, thậm chí, có người bị mất cha từ khi còn bé xíu.

 

 

 

 

Tổng thống Abraham Lincoln cùng con trai Tad. Tad là một cậu bé hiếu động, tinh nghịch. Khi sống trong Nhà Trắng, có lần cậu đã buộc hai con dê vào một chiếc ghế và “phi” tới phòng khách, nơi mẹ cậu đang tiếp khách.

Đệ nhất phu nhân Lucy Webb Hayes cùng con trai Scott, con gái Fannie (đứng) và một người bạn của con chụp ảnh tại nhà trồng cây ở Nhà Trắng, nay là Cánh Tây.  

    Quentin (trái) và Archibald Roosevelt, hai cậu con trai của Tổng thống Theodore Roosevelt, đang nghịch máy ảnh của Frances B. Johnston trong một buổi chụp ảnh ngoài trời tại Nhà Trắng vào khoảng năm 1902. Trong khi sống ở Nhà Trắng, Quentin, nổi tiếng là một cậu bé quậy phá, từng cho chạy chiếc xe đồ chơi qua một bức tranh quý vẽ một đệ nhất phu nhân, và suýt làm đổ bức tượng bán thân của Martin Van Buren.

Margaret Truman cười hạnh phúc trong phòng thay đồ sau khi xuất hiện trong một buổi hoà nhạc ở Washington, ngày 8/12/1950. Tại đây, cô đã hát cho cha mẹ và Thủ tướng Anh Clement Attle khi đó nghe.

Margaret Truman tập kịch cùng với hai nhà hài kịch tại Hollywood, ngày 14/3/1952.

Tổng thống John F. Kennedy có hai người con, một trai và một gái. Trong ảnh ông đang nhận nụ hôn của cô con gái Caroline. Bên cạnh là đệ nhất phu nhân Jacqueline, ngày 9/11/1960.

Cậu John F. Kennedy Jr. trong bức ảnh chụp ngày 16/11/1961.

Cậu bé John Jr. 18 tháng tuổi, đang chập chững đi trong Phòng Bầu dục, Nhà Trắng. Tổng thống John F. Kennedy đưa cho cậu một cây bút chì. Ảnh chụp ngày 25/5/1962.

     Tổng thống Kennedy vỗ tay cho hai con Caroline, gần 5 tuổi, và John Jr., gần 2 tuổi, nhảy trong văn phòng của Tổng thống tại Nhà Trắng, tháng 10/1962.

John F. Kennedy Jr. chơi trên khoang lái của một chiếc trực thăng khi đến thăm Trại David, ngày 31/3/1963.

Vợ chồng Tổng thống Kennedy và các con trong một chuyến đi nghỉ.

Cậu bé Kennedy con được cha giới thiệu về thuyền ở Bãi biển Bailey. Tổng thống thứ 35 của nước Mỹ, một cựu lính hải quân, đã nói: “Tất cả chúng ta đều đến từ biển cả. Chúng ta gắn kết với đại dương. Và khi chúng ta trở lại biển cả, dù là để bơi thuyền hay ngắm nhìn nó, chúng ta đều trở lại cội nguồn của chúng ta”.

John Jr. rất thích trốn ở dưới bàn làm việc của cha, khiến thỉnh thoảng khi có việc quan trọng, trợ lý của Tổng thống lại phải vào đưa cậu bé ra ngoài.

Tổng thống Kennedy nắm tay con trai John Jr.tại Nhà Trắng vào khoảng năm 1963.

Cậu con trai 3 tuổi John F. Kennedy Jr. giơ tay chào từ biệt trước linh cữu cha, ngày 25/11/1963, tại Washington, 3 ngày sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát ở Dallas. Trong ảnh còn có Jacqueline Kennedy, giữa, cùng con gái Caroline Kennedy, và các anh em của cố Tổng thống Kennedy.     

 

*Còn nữa

Phan Anh

Tổng hợp