Thứ Ba, 11/11/2008 - 16:14

Mỹ: Cậu bé 8 tuổi với 2 án giết người
(Dân trí) - Một cậu bé 8 tuổi ở bang Arizona, Mỹ, hôm nay đã phải hầu tòa vì tội giết chết cha cùng một người ở trọ tại nhà mình vào hôm thứ tư tuần trước.

Cảnh sát cho biết cậu bé đã thú nhận đã bắn chết hai người đàn ông trên bằng một khẩu súng trường. Theo cảnh sát, cậu bé đã cẩn thận lên kế hoạch giết chết cha mình Vincent Romero, một công nhân xây dựng 29 tuổi, và người ở trọ Timothy Romans, 39 tuổi, tại nhà mình ở St John, đông bắc Phoenix.

 

Một số người tham dự phiên tòa đã bật khóc khi thấy cậu bé hai tay bị còng, ngồi không yên bên cạnh mẹ.

 

Hôm qua, hàng trăm người đã đến tham dự lễ tang của cha cậu bé, trong khi bạn bè và người thân cho rằng có thể cậu bé đã bị lạm dụng.

 

Được biết Vincent Romero xuất thân trong một gia đình thích săn bắn, và anh đã dạy cậu con trai của mình dùng súng trường để giết chó trên thảo nguyên.

 

Các công tố bang Arizona cho biết không có lời phàn nàn nào của các cơ quan bảo vệ trẻ em về cậu bé, và cậu bé lớp ba này cũng chưa hề vi phạm kỷ luật ở trường.

 

Còn theo giới chức địa phương, Romero có quyền giám sát hoàn toàn đối với con trai, trong khi mẹ cậu bé sống ở Mississippi. Khi vụ bắn súng xảy ra, mẹ kế của cậu bé không có ở nhà.

 

Các nhà điều tra hiện đang xem xét khả năng cậu bé có thể bị lạm dụng. Tuy nhiên, chưa rõ ai bị tình nghi.

 

Bạn bè và người thân của Romero cho biết trước khi xảy ra vụ việc họ không thấy gì bất thường. Còn theo một người hàng xóm, anh thấy Romero và con trai hay chơi bóng đá và bóng rổ cùng nhau ở sân nhà.

 

Trang Thu

Theo BBC